Ám ảnh với Paul Auster trong "Moon Palace"
Thứ Tư, 1.4.2009 | 13:57 (GMT + 7)
Sau cái chết của chú Victor - người giám hộ cuối cùng, Marco Stanley Fogg trở thành kẻ mồ côi, không người thân, bạn bè hay tiền bạc với 1492 cuốn sách, di vật của chú Victor, chất đầy căn hộ.
Anh sống ẩn dật, và đọc sách với ý nghĩ: tại sao ta phải kiếm một công việc trong khi có đủ để sống qua ngày? Vì vậy, khi đã bán hết những cuốn sách , Fogg bị tống cổ khỏi căn hộ, vạ vật ở Công viên Trung tâm, rồi được Kitty Wu – người tình Trung Hoa và anh bạn Zimmer cứu sống sau một cơn suy kiệt vì đói rét.
Không muốn sống dựa vào Zimmer, Fogg tìm được công việc trông nom ông già bị liệt Thomas Effing, nhờ đó, anh dần khám phá ra những bí mật về gia đình, về người cha chưa một lần biết mặt, và về ông nội Effing vốn là họa sỹ Julian Barber.
Sau lần chia tay với Kitty Wu, Fogg bắt đầu cuộc hành trình vòng quanh nước Mỹ cùng cha là Solomon Barber, người ít lâu sau qua đời tại nghĩa trang Westlaw, nơi mẹ anh được chôn cất. Fogg tiếp tục cuộc hành trình đơn độc, và kết thúc tại bãi biển California “Đây là nơi ta khởi sự… đây là nơi cuộc đời ta bắt đầu” (Fogg)
Với Moon Palace, Paul Auster một lần nữa trở lại với những chủ đề ám ảnh trong các tác phẩm trước đây của ông: Sự cô độc và hành trình nhọc nhằn kiếm tìm nhân dạng. Fogg, nhân vật chính, xuất hiện với sự mập mờ về nhân thân, rồi tối giản cuộc sống của mình đến mức tối thiểu: không việc làm, ăn ít đi, mất nhà cửa, sống nhờ vào đồ ăn thừa ở công viên và trú ngụ trong một hang đá nhỏ. Từ điểm không này, Fogg, cũng như các nhân vật của Auster một lần nữa lấy lại sức mạnh để trở về và kết nối với môi trường sống xung quanh.
Là một dịch giả, nhà phê bình, và tiểu thuyết gia, Auster cầm bút với nhận thức sắc bén về lịch sử văn học, điều này góp phần tạo nên một thứ văn xuôi vừa khúc triết, lý trí, vừa giàu tính ẩn dụ, biểu tượng và sự giễu nhại ngầm ẩn.
Ví dụ như tên của nhân vật chính: Marco Stanley Fogg được lý giải như sau “... cái tên cho thấy du hành đã ăn vào máu tôi, và cuộc đời sẽ mang tôi đến những nơi chưa từng đặt dấu chân người. Marco, một cách hoàn toàn tự nhiên, gợi đến Marco Polo, người châu Âu đầu tiên đặt chân đến Trung Quốc; Stanley là phóng viên người Mỹ đầu tiên tìm được dấu vết bác sỹ Livingstone “ở giữa Châu Phi tăm tối nhất”; và Fogg, đó là Phileas, người trở thành ngọn gió bay quanh địa cầu trong vòng chưa đầu ba tháng”. Vai trò của cái ngẫu nhiên và sự tình cờ cũng được nhấn mạnh trong tác phẩm, và được thể hiện ở nhiều cấp độ.
Lady Gaga “diễn trò” trong sinh nhật cựu Tổng thống Bill Clinton