Xã hội Nói hay đừng Email    In

Ăn rau cho đẹp

Thứ Bảy, 9.1.2010 | 09:22 (GMT + 7)

(LĐ) - - Em định từ giờ đến Tết sẽ vận động toàn gia làm theo báo chí bác ạ.
- Nói cụ thể đi, báo chí họ khuyên độc giả nhiều thứ lắm.

- Em chỉ tập trung vào chủ đề chống côlếchtơrông, ăn rau nhiều tốt hơn ăn thịt cá.

- Tớ đi khắp nơi chả thấy có nhà hàng ăn uống nào đề “cơm rau mắm”. Toàn là bò, dê, gà, tôm, đà điểu…

- Thực ra là rau đang rẻ. Vùng rau ngoại thành Hà Nội thương lái về cân tận ruộng có 1.200-1.500đ một cân bắp cải. Mua rẻ thì bán cũng không đắt. Tranh thủ lúc này mà giảm cân cùng nông dân.

- Nói cụ thể đi, ăn cùng nông dân là thế nào?

- Em nói là cùng giảm cân, vì nông dân làm 3 tháng một lứa rau, bán chỉ được lãi “năm trăm con” một cân. Có bác trồng rau tâm sự: “Mua hơn trăm nghìn cây con, phân gio 3 tháng chăm bón, 4 sào rau bán chỉ được không quá 300 nghìn”. Cả nhà với thu nhập ấy chắc cũng giảm cân “cơ học” như mình giảm cân “liệu pháp”.

- Năm nào người trồng rau cũng “lên bờ xuống ruộng” vì rau. Rất ít, thậm chí tớ chưa thấy có báo nào rút tít “nông dân lên ngôi”, cùng lắm chỉ dùng từ “trúng vụ”. Tết đến nơi, trông mong vào mấy sào rau mà như thế là tết buồn.

- Nói theo ngôn ngữ dân gian Hà Nội là “mặt dài như cái bơm”. Từ này có vào cuối thời bao cấp, nhiều CNVC phải vác bơm ra đường kiếm thêm mớ rau. Phố nào cũng có vài ông ngồi ôm bơm. Cung nhiều hơn cầu nên ế khách, “mặt dài như cái bơm” là như thế.

- Có khi phen này nhiều người trông mặt đẹp hẳn ra đấy.

- Nói cụ thể đi.

- Báo họ đăng tiêu chuẩn quốc tế khuôn mặt đẹp là khoảng cách 2 mắt với miệng bằng 36% chiều dài mặt. Nay bán rau giá rẻ, mặt ngắn cũng thành “trái xoan” vì buồn, tức thị là “em đẹp dần lên với giá rau” còn gì!

Quay về trang chuyên đề Email    In