Xã hội Email    In

Bác sĩ đưa bé sơ sinh chưa chết xuống... nhà xác

Thứ Bảy, 3.5.2008 | 08:40 (GMT + 7)

(LĐ) - Sự kiện "động trời" này xảy ra tại BV Đa khoa khu vực Thống Nhất (Đồng Nai). Vào khoảng 3h sáng hôm qua (2.5), chị Dương Thị Lương sinh đứa con đầu lòng tại BV này, đặt tên cháu là Đỗ Tuấn Anh.

Tuy nhiên, bé Tuấn Anh bị sinh non (mẹ mới mang thai 6 tháng) và thể trạng cháu quá nhỏ (nặng chưa đầy 600gram). Mặc dù cháu vẫn sống, nhưng sao bác  sĩ và hộ lý bệnh viện lại chẩn đoán bé Tuấn Anh đã... tử vong và làm thủ tục chuyển xuống nhà xác. Khoảng 4 tiếng sau khi thay quần áo để khâm liệm, mọi người phát hiện bé vẫn thở.

Bệnh viện mới vội vã chuyển bé lên Bệnh viện Nhi Đồng Nai cấp cứu hồi sức. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, toàn thân bé Tuấn Anh đã hồng lên, nhịp tim mạch hiện rõ. Tuy nhiên, theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi, do quá non tháng nên tỉ lệ sống của bé vẫn rất thấp.

Quay về trang chuyên đề Email    In

Clip toàn cảnh cháy chợ Quảng Ngãi