Bãi đá Nhật Tân: Chính quyền địa phương lo lắng khi hè đến
Thứ Ba, 20.5.2008 | 22:18 (GMT + 7)
Mặc dù vậy, đầu hè 2008, nơi bãi đá đã xuất hiện nhiều thanh, thiếu niên tụ tập nô đùa, bất chấp lời cảnh báo của chính quyền địa phương.
Điếc... không sợ súng!
Vào những chiều đầu hè 2008, trên các tuyến đường dẫn tới bãi đá Nhật Tân xuất hiện nhiều "phi đội" áo trắng (đồng phục học sinh). Gặp một nhóm tại đầu đường Yên Phụ, khi chúng tôi hỏi đường tới bãi đá thì các em đã nhao lên trả lời: "Bọn anh tới "Bến tình yêu" chứ gì, cứ đi theo bọn em. Ơ đó vừa hoang sơ, cảnh lại đẹp, không mất vé vào cửa nên rất hấp dẫn. Dù năm ngoái đã có mấy trường hợp "hy sinh" ở đây, nhưng bọn em vẫn "máu". Chúng em chỉ mon men gần mép nước, chứ không dám lội ra xa như năm ngoái nữa!".
Trên đường dẫn tới bãi đá, chính quyền phường Nhật Tân đã cho dựng nhiều biển bằng bêtông và biển hộp inox để cảnh báo là khu vực nguy hiểm không được vui chơi và bơi tắm... nhưng giới trẻ vẫn ùn ùn kéo tới đây.
Sáng 20.5, khi chúng tôi tới bãi đá thì gặp bác Dương Văn Nga (cư dân địa phương) cho biết: "Năm ngoái có 4 người chết tại đó", mà ngay đầu hè này đã có rất nhiều thanh, thiếu niên tụ tập về đây nô đùa. Khi chúng tôi nhắc nhở, thì đám thanh niên còn mắng lại: "Không phải việc của các vị, ở Hà Nội làm gì có chỗ nào cảnh đẹp như ở đây, nên chúng tôi phải tìm đến!".
Bác Nga còn chỉ cho chúng tôi, cuối đoạn đường bêtông, nơi đặt xác của một nạn nhân xấu số năm trước, năm nay tại đây, chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo bằng bêtông kiên cố với nội dung: Khu vực cấm không được vui chơi, bơi lội... - nhưng đã bị đám thanh niên cạo sạch nội dung và đè lên nó là dòng chữ "Bến Thượng Hải - dòng sông Tình", mặt sau của tấm biển có nội dung "Xin chào - hẹn gặp lại". Bác Nga còn cho biết: "Hầu hết thanh niên tới khu vực bãi đá đều từ nơi khác tới, chứ con em phường Nhật Tân, Tứ Liên đều không dám bén mảng tới. Những thanh niên tới đây đều "điếc... không sợ súng"!".
Chính quyền lo lắng
![]() |
| Biển cảnh báo đã bị xuyên tạc. |