Xã hội Email    In

Bài luận văn điểm 9 và đạo đức một nhà báo

Thứ Hai, 22.6.2009 | 08:37 (GMT + 7)

(LĐ) - Chủ đề của bài thi tốt nghiệp khoa Báo chí  khóa 2001 - 2005 - Trường Đại học Tiền Giang là "Đạo đức nghề nghiệp nhà báo". Trong số 128 bài thi, duy nhất 1 bài được điểm 9. Bài đạt điểm cao nhất ấy (của nhà báo - sinh viên Nguyễn Văn Tâm) kể về sai lầm  nghề nghiệp của chính nhà báo.

Sai lầm đó suýt hủy hoại cuộc đời, sự nghiệp của một chủ nhiệm tài năng và tương lai của một hợp tác xã...

Theo trình bày của ông Tâm trong bài thi tốt nghiệp, lúc đó ông là Giám đốc Đài TT thị xã Tân An. Một người anh em bà con đã "tố cáo" với ông một vụ "tiêu cực" ở HTX Vàm Cỏ. Vì muốn giúp người thân, ông đã "điều tra"  chuyện "tiêu cực" ấy, chủ yếu dựa vào hồ sơ do người tố cáo cung cấp.

Vụ việc đã làm "sôi sục" dư luận ở Long An, khi Đài TT thị xã Tân An liên tục phát các bài "phóng sự điều tra" về "vụ tiêu cực nghiêm trọng" ở HTX Vàm Cỏ. Từ áp lực dư luận, cơ quan điều tra vào cuộc. Họ thường "làm việc" với nhau ở nhà hàng Hương Tràm đầy bia rượu, chi phí do ông B.V - một người muốn lật đổ ông Tem - lo hết.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 4.7.1995, người ta bắt biệt giam ông Tem. Nửa giờ sau, một tiệc nhậu "ngất trời" được tổ chức tại Hương Tràm, có đầy đủ cán bộ các cơ quan bảo vệ pháp luật. Tại tiệc nhậu "mừng thắng lợi" và sau đó nữa, ông Tâm được tôn vinh như người hùng, vì nhờ ông mà một vụ "tham nhũng nghiêm trọng" đã bị phanh phui.

Sau khi ông Tem bị bắt biệt giam, để "phát huy thắng lợi", ông Tâm tiếp tục "đánh hậu". Ông đã đến tận nhà ông Tem để chứng kiến "cuộc sống vương giả" của "trùm tham nhũng". Nhưng ông đã bị sốc khi chứng kiến cảnh vợ ông Tem mới sinh con nhỏ, sống trong căn nhà tồi tàn dột nát. Cha mẹ già của ông Tem thì suốt ngày chống gậy đi kêu oan cho con.

Thương tâm hơn, vì không có người trông coi, đứa con gái 4 tuổi của ông Tem bị té xuống ao suýt chết. Trong khi đó, HTX Vàm Cỏ vì mất người chủ nhiệm tài năng nên làm ăn ngày càng thua lỗ, đứng trước nguy cơ sụp đổ... Chứng kiến tất cả những cảnh ấy, ông Tâm tự vấn: Có thật ông Tem có tội? Ông bắt tay vào điều tra lại từ đầu, một cách độc lập, không lệ thuộc vào ai cả và ông đã tìm ra sự thật.

Trước năm 1992, HTX Vàm Cỏ do một ban chủ nhiệm khác lãnh đạo. HTX không phát triển nổi, tình hình nội bộ rối ren, Thanh tra tỉnh Long An đề nghị khởi tố những người trong ban chủ nhiệm. Đại hội xã viên nhiệm kỳ 1992-1994 đã tín nhiệm cao, bầu ông Tem làm chủ nhiệm mới. Từ đó, đã hình thành một thế lực ngầm muốn loại bỏ ông Tem và làm cho HTX Vàm Cỏ sụp đổ... Nhận ra vấn đề, ông Tâm đã sửa sai. Ông cùng với nhiều nhà báo khác ở TPHCM và Long An lên tiếng. Cuối cùng, ngày 11.9.2006, "vụ án Trương Văn Tem" đã bị đình chỉ.

Ngày ông Tem ra khỏi trại tạm giam, ông Tâm đã đến và nói: "Tôi sai lầm và có lỗi với anh, tùy anh muốn xử thế nào cũng được". Ông Tem trả lời: "Trong trại giam, tôi có theo dõi và hiểu những việc anh làm". Họ bắt tay nhau, từ đó trở thành bạn thân của nhau.

Ông Tâm tiếp tục giúp ông Tem đòi công lý, để cuối cùng, đến năm 2007 ông Tem chính thức được giải oan. VKSND tỉnh Long An đã tổ chức xin lỗi ông tại nơi ông từng bị bắt giam vô cớ 12 năm trước, cùng với số tiền bồi thường oan sai gần 107 triệu đồng. Bây giờ, ông là chủ nhiệm một HTX đang ăn nên làm ra, ông còn là Đại biểu HĐND tỉnh.

Kết thúc bài luận văn tốt nghiệp đã nói ở trên, ông Tâm viết: "Đạo đức của người làm báo thường xuyên bị thử thách... Cũng giống như bao nghề khác, nghề báo cũng có khi mắc sai lầm. Quan trọng là nhà báo dám nhìn nhận sai sót và quyết tâm khắc phục hậu quả do nó gây ra hay không".

Quay về trang chuyên đề Email    In

Clip toàn cảnh cháy chợ Quảng Ngãi