Bạn đọc giúp các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Thứ Năm, 25.6.2009 | 07:21 (GMT + 7)
Bà ngoại cháu phải đi làm giúp việc để có tiền phụ giúp chữa bệnh cho Đức.
Nhiều bạn đọc đã thông qua Quỹ TLV chuyển tiền hỗ trợ, chia sẻ cùng gia đình cháu Đức, gồm: Bà Nguyễn Thị Phượng (Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội): 1.000.000 đồng; bà Nguyễn Thị Hồng Phương (Cty Bảo Việt Sóc Trăng): 500.000 đồng; một bạn đọc: 200.000 đồng; ông Trần Dũng (Văn phòng đại diện OM RON, 92 Hoàng Ngân, Hà Nội): 1.000.000 đồng; bà Tường Mẫn (19 Điện Biên Phủ, Hải Phòng): 200.000 đồng; một bạn đọc (gửi qua bưu điện): 200.000 đồng; ông Nguyễn Hưng (Việt kiều tại Mỹ) gửi 200USD ủng hộ cho 4 trường hợp (trong đó có gia đình cháu La Minh Đức) - mỗi trường hợp 50USD.
Bạn đọc giúp gia đình ông Lê Quang Chọn (ở xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá) bị nhiễm chất độc da cam, gồm: Một gia đình ở Hà Nội ủng hộ 8.500.000 đồng giúp các gia đình bị nhiễm chất độc da cam, trong đó hỗ trợ gia đình ông Chọn 4 triệu đồng, còn lại giúp gia đình khác; ông Nguyễn Xuân Bình Minh (Trung Yên 9, Hà Nội): 500.000 đồng; ông Đinh Ngọc Sơn (Trung Hoà, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội): 1.100.000 đồng, giúp gia đình ông Chọn 300.000 đồng, còn lại giúp 2 trường hợp khác; ông Đào Đức Hiệu: 250.000 đồng; ông Nguyễn Bá Thức: 150.000 đồng; ông Nguyễn Gia Khánh (24C phường Thanh Lương, Hà Nội): 500.000 đồng. Xin chân thành cảm ơn các bạn đọc nêu trên.
Ngày 24.6, đại diện Báo Lao Động tại Huế đã trao số tiền 2.285.000đ đến bà Hà Thị Miên và cháu Huỳnh Thị Ngọc Bích - chắt của bà Miên. Đây là số tiền do các bạn đọc: Nguyễn Gia Khánh, Phạm Tân, Ma Vĩnh Yên, chị Hiền và cháu Vũ Minh Châu, Lâm Thị Thanh Bích, Nguyen Hung (bạn đọc ở Mỹ) gửi tặng.
Như mục "Cảnh đời" trên báo Lao Động số ra ngày 12.3.2009 đã thông tin, chồng bà Hà Thị Miên chết khi đứa con trai vừa tròn 12 tuổi, một mình làm thuê, nhặt rác nuôi con trai, rồi nuôi cháu. Đến gần 90 tuổi, với bệnh tật, bà lại phải tiếp tục nuôi chắt ngoại mới ba tháng tuổi mà đứa cháu nội "lỡ sinh" rồi bỏ lại cho bà.
Cuộc sống của hai cố cháu bà Miên luôn chống chọi với đói rét. Đến thời điểm này, bé Huỳnh Thị Ngọc Bích - chắt của bà Miên, đã được 8 tuổi, học lớp 3 với một tương lai bất định.