Bán hoa cho đấng mày râu
Thứ Ba, 9.3.2010 | 07:24 (GMT + 7)
Sáng ngày 7.3, nhiều con đường ở nội ô TP.Cần Thơ như tươi vui hơn khi xuất hiện nhiều điểm bán hoa vốn chỉ mọc lên vào vài dịp lễ trong năm. Chủ nhân những điểm bán hoa này hầu hết là SV với khu vực tập trung nhiều nhất là trước cổng Trường ĐH Cần Thơ.
Còn Nguyễn Hoàng Yến (quê ở Sóc Trăng - đang học năm thứ I ngành luật tại Trung tâm ĐH tại chức Cần Thơ) và Huỳnh Duy Quang (quê Cà Mau – SV Trường Cao đẳng Cần Thơ) chọn đại lộ Hòa Bình đặt một chiếc bàn nhỏ bày biện hoa chào mời khách. Hoàng Yến cho biết: “2 đứa em đều mới ở quê lên Cần Thơ học năm thứ I, thuê phòng trọ chung một khu. Nghe mấy chị lớn nói các ngày 8.3, 14.2 bán hoa có thể kiếm được ít tiền nên tụi em làm thử”. Duy Quang kể tiếp: “Vốn hai đứa hùn trên 2 triệu đồng. Hôm qua chưa... thu hồi đủ vốn nên bữa nay (8.3) cũng thấy hồi hộp!”.
Tại các cửa hàng kinh doanh hoa chuyên nghiệp, dịp này hoa nhập về nhiều hơn hẳn so với ngày thường. Giá hoa hồng cũng tăng từ 3.000 – 5.000 đồng/cành. Hoa còn được các cửa hàng thiết kế với nhiều loại giỏ, đủ kích cở bán với giá từ 100.000 – 300.000 đồng/giỏ. Riêng cánh SV thường thiết kế các giỏ hoa nhỏ, bán giá mềm hơn (60.000 – 70.000 đồng/giỏ).
Thật ra, sản phẩm dành cho ngày 8.3 năm nay khá đa dạng. Ghé vào các nhà sách, khách có thể chọn từ thiệp, đĩa nhạc, sách dạy nấu ăn cho tới hộp quà mỹ phẩm, vải may áo dài... Tại các siêu thị, sản phẩm làm quà tặng dịp này còn phong phú hơn. Chỉ riêng Siêu thị Co.opMart Cần Thơ tung ra 300 loại sản phẩm thời trang và chăm sóc sắc đẹp dành cho giới nữ với giá giảm cao nhất lên đến 40%.
Tuy nhiên hai ngày 8.3 và 14.2 thì hoa vẫn là sự lựa chọn của nhiều người. Hoàng Yến kể: “Hôm qua không chỉ có các anh ghé chọn mua hoa để tặng người yêu, mà còn có mấy chú lớn tuổi chọn mua mấy giỏ hoa nữa. Em hỏi vui “Mua tặng bà xả hả chú?”, chú ấy cười gật đầu!”.
Quả vậy, không giống như ngày tình nhân 14.2, 8.3 còn là dịp để con cái tặng hoa cho mẹ. Ông Tư Quân – cán bộ nghỉ hưu, nhà ở phường An Hòa, kể rằng: Thời ông còn trai trẻ, cuộc sống khó khăn làm gì có chuyện hoa lá cành!
Sau này, lớp người hiện bước vào tuổi “xưa nay hiếm” như ông bây giờ, dù cuộc sống đã ổn định, thậm chí khấm khá, cũng chẳng mấy ai nghĩ tới chuyện tặng hoa cho vợ vào dịp này. Mà các bà vợ cũng chẳng nghĩ tới chuyện được tặng hoa. Ấy cho nên, 8.3 năm rồi đứa con gái lớn đã có gia đình về thăm mẹ không chỉ có tấm vải may áo, mà cả hoa hồng. Vợ ông vui lắm!
Còn anh bạn tôi – cũng ở phường An Hòa – mỗi lần đi xa đúng vào dịp sinh nhật của vợ, đều gởi về điện hoa với số lượng hoa hồng tương ứng với số tuổi của vợ. Một lần nhậu lai rai, một anh bạn khác... sinh sự: “Bày chuyện! Mấy trăm ngàn mua hoa, mua cho bả món gì có thể sử dụng được có phải thiết thực hơn không”.
Anh bạn tặng hoa vào ngày sinh của vợ thì bảo vệ quan điểm của mình: Khi anh mua, bó hoa có giá trị vài trăm ngàn đồng, còn lúc vợ anh nhận được quà tặng của chồng thì giá trị của bó hoa là vô giá!