Xã hội Nói hay đừng Email    In

Báo cáo cũng vui!

Thứ Ba, 5.1.2010 | 07:49 (GMT + 7)

(LĐ) - - Cứ theo như thống kê trong phiếu điều tra dân số và nhà ở ngày 1.4.2009 vừa qua thì mỗi người VN trung bình có 18,6m2 nhà ở. Nghe nó… thế nào ấy bác nhỉ?

- Tiến bộ quá nhanh. Mới năm nào còn đặt chỉ tiêu phấn đấu xoá bỏ tiêu chuẩn 4m2/người/năm mà nay đã gấp 4 lần rưỡi.

- Nhưng 4m2/người vẫn còn nhiều, chẳng qua là hơn bù kém, người quá nhiều chia bình quân với người quá ít, nên mới có số lượng đó. Thực tế và báo cáo xa nhau lắm.

- Chia “giả vờ” thôi, ước gì chia thật như thế thì mới là… trên cả tuyệt vời.

- Đừng có mơ! 93% nhà ở là nhà riêng, còn lại 6,3% là nhà thuê, muợn. Nhà riêng thì có đến nghìn mét vuông một người cũng đừng có hòng mang của người ta ra mà chia bình quân.

- Nếu cứ để như hiện nay, ở Nam Bộ ruộng đất đang sang tay nhà giàu, một số nông dân đang trở thành… cố nông, hết ruộng phải đi làm thuê. Ở các thành phố lớn ai có tiền, có thế, ôm hàng chục lô đất dự án nếu ở thì rộng nhất thế giới, bán đi cũng vào hàng tỉ phú.

- Em cũng nói cho vui, bây giờ kinh tế thị trường, khuyến khích làm giàu, dân giàu nước mới mạnh, lại đem người giàu ra chia bình quân cho người nghèo nghe không ổn. Chẳng qua là nghe báo cáo mừng thì có mừng, nhưng vấn đề là nhìn lên xong phải nhìn xuống những người nghèo (gọi “sang trọng” là thu nhập thấp).

Ví dụ, theo báo cáo cứ 2.000 hộ thì có một hộ không có nhà ở, chỉ có 47% nhà ở là kiên cố, Đồng bằng sông Cửu Long có tới 22% nhà thuộc diện đơn sơ (lá dừa lắt lẻo). Thành tích là cần, nhưng nếu “kẻ ăn không hết người lần chẳng ra” thì cũng là “bệnh thành tích” kiểu… bình quân, anh “lá dừa lắt lẻo” cũng “sang trọng” như bác vila…

Quay về trang chuyên đề Email    In