Báo động đỏ về đạo đức trong nhà trường
Thứ Ba, 27.2.2007 | 08:39 (GMT + 7)
Sau khi Báo Lao Động phản ánh việc ông Phạm Vũ Bằng - là giám thị của Trường THPT Phan Châu Trinh - khống chế, ép nữ sinh lớp 11 trong trường quan hệ tình dục, bị bắt quả tang vào ngày 24.2, sáng 26.2, chúng tôi có mặt tại trường Phan Châu Trinh, trao đổi riêng với Báo Lao Động, thầy Nguyễn Em - Phó Hiệu trưởng trường - cho biết: "Đây là sự việc hết sức nghiêm trọng và đáng tiếc xảy ra đối với nhà trường. Ban giám hiệu của nhà trường đã thống nhất quyết định đình chỉ ngay chức vụ, công việc đang đảm nhận của Phạm Vũ Bằng".
Sau khi lấy lời khai, cơ quan CA đã cho gia đình ông Phạm Vũ Bằng bảo lãnh về nhà trong ngày 25.2. Được biết, ông Phạm Vũ Bằng công tác tại Trường THPT Phan Châu Trinh đã gần 30 năm và được phân công làm công tác hồ sơ giáo vụ, giám thị. Năm học 2006-2007, do khuyết giám thị nên nhà trường cử ông làm tổ trưởng phụ trách tổ này. Theo thượng tá Võ Tương - Phó Trưởng CA quận Hải Châu - thì: "Xét thấy hành vi vi phạm trên có đủ cơ sở để xác định ông Bằng đã có hành động cưỡng dâm. Do bị phát hiện ngăn chặn kịp thời, nên vụ việc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự".
Ngay trong sáng 26.2, lãnh đạo Sở GDĐT đã tổ chức họp khẩn để bàn về vấn đề trên. Ông Huỳnh Văn Hoa - Giám đốc Sở GDĐT - cho biết: "Lãnh đạo sở yêu cầu Ban giám hiệu trường Phan Châu Trinh căn cứ vào Nghị định 35/CP, thông tư 03 để ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Phạm Vũ Bằng. Ngoài ra, sở yêu cầu lãnh đạo nhà trường chọn một cán bộ quản lý nữ trực tiếp làm việc với học sinh trên để động viên, thăm hỏi giúp em tiếp tục công việc học tập".
Đà Nẵng: Bắt quả tang một giám thị dâm ô với học sinh trung học