Văn hóa Nghìn năm Thăng Long Email    In

Bảo vệ trẻ em: Các cơ quan chức năng còn quá thụ động

Thứ Bảy, 21.4.2007 | 07:20 (GMT + 7)

(LĐ) - Thời gian qua, các phương tiện thông tin đại chúng đã phát hiện và phản ánh một loạt các vụ xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm của trẻ em ở Đồng Tháp. Đặc biệt là dù có đủ các cơ quan chuyên trách như UBDSGĐ&TE, Đoàn Thanh niên phân bố từ tỉnh đến xã, phường, nhưng phần lớn các vụ việc chỉ được các cơ quan chức năng biết, xử lý khi báo chí đã lên tiếng.

Có đơn, thư khiếu nại mới can thiệp (?!)

Dù xác định rằng các vụ việc xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời gian qua không chỉ làm cho bản thân các em và gia đình đau lòng, mà còn là nỗi đau của cả các cơ quan chức năng, trong đó có UBDSGĐ&TE.

Tuy nhiên, ông Trần Minh Hồng - Phó Chủ nhiệm UBDSGĐ&TE Đồng Tháp - lại cho rằng, có một số vụ việc, UBDSGĐ&TE tỉnh không thể tham gia được, vì không có đơn thư khiếu nại của gia đình. Điển hình như vụ của cháu Lê Hoài Nhân bị cánh cửa của cổng Trường Mẫu giáo Phú Thành B sập gây tử vong ở huyện Tam Nông.

Sau khi nắm thông tin, UBDSGĐ&TE tỉnh có yêu cầu UBDSGĐ&TE huyện và Ban DSGĐ&TE xã báo cáo thì các cơ quan này cho biết các bên đã tự thống nhất hoà giải. Do gia đình không khiếu nại nên UBDSGĐ&TE tỉnh không có lý do để tham gia.

Chờ cơ sở báo cáo?

Đó là thực trạng khá phổ biến mà chúng tôi ghi nhận được trong những ngày thực hiện loạt bài báo động về nạn trẻ em bị bạo hành. Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp Phan Văn Thắng cho biết: Phần lớn các vụ việc bạo hành thanh thiếu niên trong thời gian qua trên địa bàn Đồng Tháp đều khá nghiêm trọng, nhưng Tỉnh đoàn không hề được cấp dưới báo cáo, mà phải đến khi báo chí nêu chúng tôi hỏi thì họ mới cho biết vụ việc.

Thậm chí tại cơ quan DSGĐ&TE tỉnh, dù thừa nhận nội dung bản tự kiểm điểm của cô giáo Trân - Trường THCS Hoà Bình - Tam Nông (do UBDSGĐ&TE huyện gửi lên) chưa phù hợp với diễn tiến của sự kiện khiến một nữ sinh lớp 7 phải uống thuốc trừ sâu tự tử để giải quyết vấn đề, nhưng khi PV đặt vấn đề: Sao anh không lên kế hoạch làm việc trực tiếp với nữ sinh này, bởi đó là đối tượng bảo vệ chính của UBDSGĐ&TE, thì ông Hồng "sửng cồ": "Tôi muốn làm gì là quyền của tôi. Tôi không phải là con nít để mấy anh dạy làm việc. Tôi biết còn nhiều hơn các anh".

Rõ ràng, với cương vị của cơ quan được Nhà nước giao trọng trách chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhưng với cách ngồi chờ cơ sở báo cáo là chưa ổn.

Bà Ninh Thị Hồng - Chánh Thanh tra UBDSGĐ&TE VN: "Không thể ngồi chờ, mà phải nhảy vào cuộc"

UBDSGĐ&TE không chỉ là cơ quan quản lý nhà nước, mà còn là tổ chức có nhiệm vụ trực tiếp theo dõi, phát hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, nhất là trẻ em bị bạo hành. Vì vậy các cơ quan này không thể ngồi chờ có đơn thưa, hoặc công văn biên bản có chữ ký hay con dấu mới vào cuộc, mà nhiều khi chỉ cần một cú điện thoại, một dòng tin từ mẩu giấy nhàu nát, nếu xét đủ các yếu tố thì phải nhảy vào cuộc giúp đỡ gia đình nạn nhân đấu tranh đúng theo quy định pháp luật.

Trong cuộc đấu tranh bảo vệ trẻ em, không có khái niệm ngồi chờ đơn thư mới vào cuộc. Để đánh giá một tổ chức, không thể căn cứ vào một vài vụ việc, nhưng rõ ràng những biểu hiện của cơ quan DSGĐ&TE ở Đồng Tháp trong thời gian qua là có thụ động. Nhưng cũng phải thấy rằng, sự phối hợp của các cơ quan hữu quan cũng chưa thật sự nhịp nhàng.
L.T - H.T

Quay về trang chuyên đề Email    In