Quốc tế Email    In

Bắt đồng phạm của trùm buôn lậu vũ khí

Thứ Ba, 11.3.2008 | 21:43 (GMT + 7)

(LĐ) - * "Kẻ buôn cái chết" Viktor Bout không được bảo lãnh.
Andrew Smulian, 46 tuổi, sa lưới tại New York và vừa bị đưa ra trước toà hành chính quận Manhattan của thành phố này hôm 10.3. Tại đây, Smulian được tống đạt lệnh bắt giam với cáo buộc âm mưu ủng hộ về vật chất cho một tổ chức khủng bố và không được bảo lãnh.

Phiên nghe điều trần tiếp theo vụ này được ấn định vào ngày 24.3.

Smulian là đồng phạm của nghi can trùm buôn lậu vũ khí người Nga Viktor Bout - kẻ khét tiếng với biệt danh "Merchant of Death" (kẻ buôn cái chết) vừa bị bắt tại Thái Lan hôm 6.3. Smulian bị phía Mỹ tóm một ngày sau đó.  Cả hai bị cáo buộc đã dàn xếp phi vụ bán hàng triệu USD vũ khí cho lực lượng du kích chống đối FARC ở Colombia, bao gồm cả các hệ thống tên lửa đất đối không và các bệ phóng rocket xuyên thủng xe bọc thép. FARC bị Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố. Cả hai có thể phải lĩnh án 10 năm tù giam tại Thái Lan và 15 năm tù tại Mỹ.

Bout hiện đang bị giam giữ dưới sự giám sát an ninh cực kỳ nghiêm ngặt tại nhà tù Klongprem ở Bangkok, và bước đầu toà hình sự Bangkok đã phán quyết tạm giam Bout 12 ngày, có thể gia hạn tiếp tới 84 ngày mà không cần cáo buộc chính thức để chờ kết quả điều tra xem có phải y sử dụng Thái Lan làm căn cứ để thực hiện phi vụ buôn lậu vũ khí hay không.

Hôm 11.3, toà án Thái Lan đã phủ quyết đề nghị bảo lãnh cho Bout với lý giải sự nghiêm trọng của các cáo buộc chống lại hắn và lo ngại Bout có thể trốn khỏi nước này nếu được tại ngoại. Luật sư của Bout là ông Lak Nitiwatanavichan cho hay, đồng thời nói thân chủ của ông phủ nhận các cáo buộc hắn buôn bán vũ khí cho Taliban cùng các bên tham chiến tại khắp các điểm nóng ở Châu Phi, để đổi lại, hắn được tiếp cận phi pháp nguồn kim cương siêu lợi nhuận của lục địa Đen.

Quay về trang chuyên đề Email    In