Email    In

Bất hạnh chồng lên bất hạnh

Thứ Tư, 26.9.2007 | 08:30 (GMT + 7)

(LĐ) - Ông Trần Đình Nhân (70 tuổi) ở đội 7, xóm Sơn Thuỷ, xã Mỹ Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh từ khi sinh ra đã bị mù cả hai mắt. Nhưng đáng buồn hơn, ông có người vợ bị bệnh thần kinh và 3 người con thì hai người bị bệnh giống mẹ. Một đứa con khôn ngoan, tỉnh táo nhất không may lại bị chết sớm.

Cả gia đình ông sống nhờ vào số tiền trợ cấp của xã 65.000đ/tháng cùng hai sào ruộng khoán. Bốn người trong gia đình ông Nhân đang sống trong một căn nhà hết sức tạm bợ, mỗi khi trời mưa là cả nhà phải chịu cảnh khổ cực. Con gái ông bà năm nay đã 32 tuổi, cũng bị bệnh thần kinh giống mẹ và có một đứa con gái 3 tuổi không có cha. Cái nghèo khó, bất hạnh dường như không chịu buông tha gia đình ông trong suốt bao nhiêu năm trời nay.

Rất mong tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa giúp đỡ, chia sẻ với những nỗi khó khăn và bất hạnh mà gia đình ông Nhân đang phải gánh chịu. Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng gửi về Quỹ TLV Lao Động, 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, ĐT: 04.9232756; 04.923274 hoặc qua email: tamlongvang@laodong.com.vn hay chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng;  Số tài khoản: 10201.00000.13374; chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm, HN.

Quay về trang chuyên đề Email    In