Bất lực giữ rừng Ngọc Réo
Thứ Ba, 25.5.2010 | 08:54 (GMT + 7)
Thế nhưng, cuộc chiến giữ rừng ở xã Ngọc Réo vẫn chưa đi đến hồi kết. Rừng tại nơi này có nguy cơ chỉ còn lại số liệu trên sổ sách, trên thực tế thì rừng gần như đang bị xóa trắng!
Nhằm ngăn chặn sự lộng hành của lâm tặc, bảo vệ những cánh rừng còn sót lại trên địa bàn xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà và xã Đăk Cấm, TP. Kon Tum, UBND tỉnh Kon Tum đã ra Quyết định số 1041 thành lập trạm kiểm soát liên ngành, với một "ban bệ" rất hoành tráng, gồm Giám đốc Lâm trường Kon Tum, đại diện Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Hà, đại diện Hạt Kiểm lâm TP.Kon Tum, đại diện Công an tỉnh, đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đại diện UBND xã Ngọc Réo, đại diện UBND xã Đăk Cấm.
Đường vào xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà chỉ có độc nhất là tuyến tỉnh lộ 671, hy vọng rằng, trạm kiểm soát liên ngành nằm ở vị trí huyết mạch, chốt chặn con đường độc đạo này thì dẫu lâm tặc có cánh, nhưng khi chặt gỗ tại rừng Ngọc Réo sẽ không thoát!
Song trong thực tế lại đang diễn ra một "thế trận" hoàn toàn khác.Ông Đinh Văn Phát-Chủ tịch UBND xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà - nói như than thở:"Mệt mỏi quá rồi. Không có ai ôm cây cả ngày. Lâm tặc thì hung hãn, mình lực lượng quá mỏng, không có trang bị công cụ hỗ trợ. Không có kinh phí nên cuộc chiến giữ rừng gần như bất lực!".
Trạm kiểm soát liên ngành chắn ngay trên tuyến tỉnh lộ 671 từ khoảng tháng 9.2009 đến nay, cũng đã phát hiện và xử lý nhiều vụ khai thác lâm sản trái phép; thế nhưng, rừng tại xã Ngọc Réo vẫn tiếp tục bị chặt hạ.
Cả xã Ngọc Réo có khoảng 10.744ha rừng và đất rừng, được phân bố ở 9 tiểu khu, do Lâm trường Kon Tum quản lý.
Ông Phát cho rằng, nếu còn rừng thì chỉ còn ở tiểu khu 359, còn ở các tiểu khu khác, cây nào "ngon ăn" thì lâm tặc đã lựa chọn chặt hạ, nóng bỏng nhất là tiểu khu 364, 366. Lâm tặc cài cắm người ở một số làng nên khi địa phương triển khai lực lượng vào rừng, chúng đều biết trước.
Đau lòng hơn, khi phát hiện lâm tặc vận chuyển hoặc khai thác gỗ thì người dân ở các làng Kon Hrế, Kon Krốc, Kon Bành không dám báo với chính quyền địa phương, không cùng tham gia lực lượng dân quân vì sợ lâm tặc trả thù. Thậm chí, một số dân quân xã đã bị lâm tặc đánh dằn mặt như A Chanh, A A, A Miên, A Huynh...
Có những lúc lâm tặc như thách thức, trêu ngươi chính quyền địa phương. Cũng theo ông Phát, khoảng cuối năm 2008, chính quyền địa phương bắt một vụ vận chuyển gỗ lậu 10 lóng, khoảng 3m3, tại địa bàn thôn Kon Stiu thì ngay lập tức, lâm tặc dùng rựa ken hàng loạt cây thông trồng từ năm 1986 tại tiểu khu 364, rồi sau đó phá luôn.
Ông còn kể chuyện khôi hài, có lúc cử lực lượng gồm 40 thanh niên làng Kon Rôn vào rừng truy quét, bà con mình cầm rựa, cây vót nhọn thì lâm tặc cũng dùng rựa, cây vót nhọn. Chỉ khi nào lực lượng của mình áp đảo lâm tặc thì bọn chúng mới bỏ chạy.
Lâm tặc vận chuyển gỗ không theo tuyến tỉnh lộ 671 mà băng rừng, tập kết gỗ tại Đồi Hương thuộc xã Đăk Cấm. Khi đề nghị đại diện UBND xã Ngọc Réo đưa đi thực địa, nhưng được giải thích, rừng bị chặt phá nhiều nơi, hơn nữa lâm tặc hung hãn lắm, đi thì phải tập hợp lực lượng, bây giờ không thể tập hợp được!
Cuộc chiến giữ rừng ở xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum vẫn chưa có hồi kết. Chính quyền địa phương gần như "bó tay" trước nạn phá rừng của lâm tặc. Chẳng lẽ lại để rừng tiếp tục bị mất (?!).