Pháp luật Email    In

Bắt sống đối tượng dùng súng khống chế con tin

Chủ Nhật, 17.1.2010 | 08:46 (GMT + 7)

(LĐĐT) - * Đối tượng trộm súng AK để trả hận người yêu vì bị ... từ hôn. | * Bị truy đuổi, đối tượng đã khống chế con tin và cố thủ trong nhà nghỉ. | * Lực lượng đặc nhiệm đã khống chế thành công đối tượng sau gần 12 giờ đấu trí căng thẳng trong đêm 16 rạng sáng 17.1.

Sau gần một đêm trắng dằng co, rạng sáng ngày 17.1, tổ đặc công cơ động của quân đội đã tiếp cận và bắt sống đối tượng đã dùng súng để bắt và khống chế con tin tại nhà nghỉ Như Phước ở đường Cao Xuân Dục, phường Vĩ Dạ, thành phố Huế.

Kinh hoàng

Khoảng 18h30 tối 16.1, tại nhà nghỉ Như Phước bất ngờ phả ra tiếng súng nổ cùng những tiếng la lớn. Người dân chung quanh hoảng loạn đổ xô ra đường.

Trước đó, một thanh niên mang theo súng, đã bắt và khống chế một con tin là nữ rồi đưa vào nhà nghỉ. Đối tượng sau đó được xác định là Nguyễn Văn Minh, 22 tuổi, ở xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, trung sĩ thuộc của một đơn vị quân đội đóng quân tại Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Con tin là chị Trần Thị Thu Trang, học sinh lớp 10 B7 trường THPT Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế, bị đối tượng khống chế và bắt về nhà nghỉ khi đang đi trên đường.  

Phóng viên Lao Động có mặt tại hiện trường sau đó. “Tui thấy một thanh niên tay cầm súng AK, tay kia kẹp cổ một cô gái lôi cô này từ cổng nhà nghỉ lên lầu”, một người dân địa phương kể. Ông Thọ, chủ nhà nghỉ Như Phước trong tình trạng hoảng  loạn  vì vừa thoát ra khỏi nhà kể: “Khi hắn lôi cô gái vào nhà nghỉ, vợ chồng tui sợ quá nên trốn vào một căn  phòng. Khi hắn cùng cô gái lên tầng ba, vợ chồng tui mới thoát được ra ngoài”.

Nhà nghỉ Như Phước, nơi đối tượng bắt cóc con tin và cố thủ. Ảnh H.V.M.
Nhà nghỉ Như Phước, nơi đối tượng bắt cóc con tin và cố thủ. Ảnh H.V.M.
Khoảng sau 30 phút tiếng súng phát ra từ nhà nghỉ, lực lượng công an phường, công an TP.Huế và Công an tỉnh, các lực lượng đặc nhiệm của quân đội...có mặt tại hiện trường và lập tức mọi tuyến đường bị phong tỏa.

Các lực lượng đã được trang bị nhiều phương tiện vũ khí chuyên dụng từ áo chống đạn, mặt nạ chống độc, súng bắn tỉa, phóng hơi cay và súng dây... Ngoài hai hàng rào cách nhà nghỉ 40m và 400m, cảnh sát đã lập hàng rào phong tỏa thứ ba. Hàng rào phong tỏa thứ ba cách nhà nghỉ Như Phước 1,3 km, tại khu vực Đập Đá. Tất cả người và  phương tiện lưu thông đều bị cấm đi vào khu vực này.

Đến khoảng 19g20, từ nhà nghỉ lại phát ra tiếng súng thứ hai. Các lực lượng đặc nhiệm của của công an và đặc công quân đội đã được lệnh tìm cách tiếp cận đối tượng.

Trắng đêm đấu trí
Khoảng 21h30 phút, đối tượng bắt cóc mở cửa sổ, thỉnh thoảng ló đầu và chĩa họng súng ra ngoài. Lực lượng bao vây chưa dám nổ súng vì không rõ trong phòng có bao nhiêu người. Điện tắt tối om nên lực lượng bao vây không quan sát được bên trong.

Khoảng 22 giờ 20 lực lượng an ninh đang đưa một phụ nữ đến phía nhà nghỉ. Thông tin từ lực lượng công an cho biết, đó là mẹ của đối tượng được đưa đến để thuyết phục kêu gọi đối tượng ra đầu thú, nhưng sau hơn 20 thuyết phục, đối tượng vẫn kiên quyết cố thủ trong nhà nghỉ. Không những thế, đối tượng còn đáp trả sự thuyết phục của cơ quan chức năng và mẹ mình  bằng hai phát súng cày xuống đường xẹt lửa.

Tình hình mỗi lúc càng thêm cẳng thẳng, người phụ nữ được xe cảnh sát hộ tống rời khỏi hiện trường. Và thay cho bà là một thanh niên được đưa đến để thuyết phục đối tượng đầu hàng. Các chiến sĩ trực chiến tại hiện trường cho biết đó là bạn thân của đối tượng. Thêm 20 phút căng thẳng nữa trôi qua nhưng vẫn không có kết quả, và đối tượng tiếo tục nổ súng khiến tình hình rất căng thẳng. Đến 22 giờ 30 phút các lực lượng an ninh lại tiếp tục đưa thêm một cô gái tiến về phía nhà nghỉ để thuyết phục đối tượng nhưng bất thành.

Có mặt tại hiện trường, Trung tá Bình, thuộc trung đoàn 19, Sư đoàn 968 Bộ binh, thuộc Quân khu 4, đóng quân tại Cam Lộ, đơn vị của đối tượng đang tại ngũ, cho biết, ông đã liên tục gọi điện và thuyết phục Minh ra đầu thú, nhưng Minh vẫn kiên quyết không chịu. Qua điện thoại anh ta chỉ nói “Xin thủ trưởng hãy mang xác em về quê rồi tắt máy”.

Đến 1h 30 phút ngày 17.1, cách hiện trường 400m, 200 cảnh sát cơ động và một nhóm các tay súng bắn tỉa trang bị áo chống đạn đang trong tư thế sẵn sàng. Tuy nhiên, lúc này phương án cuối cùng để giải cứ con tin vẫn chưa được quyết. Lực lượng bao vây nhà nghỉ Như Phước đã được lệnh án binh bất động, ém ở tầng 1 và tắt toàn bộ đèn điện.

Trời càng dần về sáng, tình hình trấn áp tên bắt cóc ngoan cố càng thêm căng thẳng. Áp lực kết thúc vụ bắt cóc trước khi trời sáng được Tư lệnh Quân khu V và các lực lượng phối hợp địa phương cân nhắc. Vì nếu để trời sáng, người dân thành phố thức dậy và đổ xô đến xem vì hiếu kỳ sẽ làm cho tình hình vô cùng phức tạp. Chính vì vậy, mệnh lệnh tấn công được phát ra lúc 5 giờ sáng.

Tín hiệu ban đầu cho thấy các lực lượng trấn áp tội phạm của Quân đội và Công an không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi kẻ bắt cóc ra đầu thú là việc cắt điện toàn bộ nhà nghỉ.

Lúc này, đối tượng bắt cóc cũng đã thấm mệt. Khi các chiến sĩ đặc nhiệm dùng thang dây, tiếp cận vị trí đối tượng cố thủ, phá cửa, xịt hơi cay làm choáng đối tượng. Sau một đêm dằng co căng thẳng, đối tượng đã không còn đủ sức để kháng cự. Lập tức các chiến sĩ đặc công nhảy vào khống chế đối tượng tước vũ khí và giải cứu con tin thành công.

Các tuyến đường quanh nhà nghỉ bị phong tỏa. Ảnh H.V.M.
Các tuyến đường quanh nhà nghỉ bị phong tỏa. Ảnh H.V.M.

Trả thù người yêu vì bị...từ hôn

Thông tin ban đầu cho biết, đối tượng có yêu là chị L.T.G.H, 21 tuổi, ở tổ 6 khu vực 3, phường An Tây, TP. Huế. Được biết, H mới vừa được tuyển dụng vào làm đầu bếp ở khách sạn Queen, trên đường Trần Quang Khải, TP.Huế.

Trước đó, khi yêu H, Minh đã nói dối với gia đình bên nhà gái mình là sĩ quan quân đội. Thế nhưng, mới đây một lần gia đình bên nhà gái ra thăm nhà Minh ở Quảng Bình thì biết Minh chỉ là trung sĩ. Thêm nữa, gia đình Minh rất nghèo nên sau cuộc thăm viếng đó, bố mẹ cô gái đã bàn với gia đình nhà trai tạm thời chưa bàn đến chuyện cưới xin. Yêu cầu Minh tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ quân sự để xuất ngũ kiếm công ăn việc làm ổn định. Phía gia đình nhà trai cũng vui vẻ nhận lời, thế nhưng riêng Minh lại tỏ ra bất mãn.

Bức xúc trước việc bị từ hôn, trưa 16.1, Minh đã lén lấy trộm khẩu súng AK cùng hơn 30 viên đạn của đơn vị vào Huế tìm người yêu để trả thù. Sau khi phát hiện Minh không có ở đơn vị, thủ trưởng đơn vị đã báo cho gia đình Minh để cùng phối hợp tìm kiếm. Đồng thời cũng báo cho phía gia đình H ở Huế biết để có biện pháp đối phó.

Sau khi vào Huế, Minh tìm lên nhà người yêu nhưng còn lấp ló ngoài ngõ. Thấy đối tượng có súng với nhiều dấu hiệu khả nghi, người dân địa phương đã báo công an phường. Phía gia đình cô gái cũng đã mật báo cho công an phường trước đó. Nhận tin báo công an phường đã triển khai lực lượng vây bắt Minh. Nhưng khi thấy lực lượng công an xuất hiện, Minh đã chỉa súng  dọa bắn rồi leo lên xe ôm, khống chế lái xe đưa anh ta chạy trốn về hướng Vỹ Dạ, TP.Huế.

Khi đến hẻm 64 đường Nguyễn Sinh Cung, Minh bắt xe ôm rẽ vào nhà nghỉ Như Phước (ở đường Cao Xuân Dục, thuộc khu quy hoạch Vỹ Dạ). Vừa xuống xe, Minh bắt gặp Thu Trang đang đi chơi cùng nhóm bạn nên đã khống chế đưa vào nhà nghỉ làm con tin. Trong suốt thời gian cố thủ và khống chế con tin trong nhà nghỉ, bên ngoài đã bị các lực lượng phối hợp bao vây, Minh đã bắn hơn 13 phát súng để gây áp lực.

Sau khi khống chế được đối tượng bắt cóc và giải cứu thành công con tin, hiện chị Trần Thị Thu Trang đã được các lực lượng chức năng đưa vào bệnh viện để chăm sóc, hồi phục tinh thần.

Quay về trang chuyên đề Email    In