Xã hội Nói hay đừng Email    In

Bầu trời chung

Thứ Sáu, 5.2.2010 | 07:10 (GMT + 7)

(LĐ) - - Tết đến nơi mà tự nhiên nhà đang ở sụt xuống... "âm ti", nghe vụ sập nhà ở TPHCM mà e ngại quá, bác à.

- Nhà sập năm nay nhỏ, có một trệt một lầu, vài chục mét vuông. Năm 2007, cao ốc Pacific cũng ở quận 1 còn làm sập luôn cả một cơ quan Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ kế bên.

- Nghe nói đã mời chuyên gia nước ngoài xem xét.

- Việc xem xét là cần, nhưng tớ đã xem rồi.

- Bác là chuyên gia?

- Chưa, nhưng cả 2 vụ đều là bục tường bao, đúng không?

- Có nghe nói thế.

- Đơn giản thế này: Ví dụ nhà chú xây dựng bình thường, có trệt, có lầu. bỗng dưng có một ông hàng xóm kề bên xây cao ốc 41 tầng. Dưới lòng đất lại có 5 tầng hầm nữa. Nói cho nhanh là bên cạnh nhà chú người ta đào một hầm sâu gần 2 chục mét để đóng máng, xây hầm, xây nhà. Để "bảo vệ" nhà chú, họ làm tường bao. Nay tường bao do thiếu tính toán bị vỡ, bùn nước dưới móng nhà chú chảy hết sang hầm cao ốc. Nền móng đã trôi thì nhà chú sập là tất nhiên, rơi xuống cái vực nhân tạo bên cạnh cũng là chuyện dễ hiểu.

- Đã xây cao ốc, nền móng phải siêu vững.

- Ai bảo nền móng họ không vững? Chỉ có tường bao không ra gì nên tai vạ nhà chú dính. Đây là tai nạn của sự phát triển.

- Nói nghe quan trọng quá, bác à.

- Nhà ngói thay nhà tranh, không có gì phải bàn. Nhà tầng thay nhà ngói cũng chỉ bền vững hơn vì có móng cọc, khung bêtông chịu lực. Nhưng cao ốc lại là vấn đề mới. Cái mới song song với cái cũ thì trên thế giới chưa toà nhà nào cao tầng, xây kiên cố, kỹ thuật thi công hiện đại, vật liệu siêu bền lại đổ kềnh vì anh hàng xóm bé tí tẹo, cũ kỹ.

- Nói tóm lại là anh cũ, anh bé khó chung sống với "đại gia".

- Sống được, nếu "đại gia" làm ăn càng lớn càng hay, nhưng phải quan tâm bảo vệ người bé sống cùng mảnh đất với mình. Bầu trời trên đầu là của chung mà!

Quay về trang chuyên đề Email    In