Bê bối tình ái ở Bắc Ireland
Chủ Nhật, 17.1.2010 | 07:52 (GMT + 7)
Ngày 11.1, ông Peter Robinson - lãnh tụ Đảng Liên hợp Dân chủ - DUP (đảng thân Anh, muốn duy trì Bắc Irland như một phần trong Liên hiệp Vương quốc Anh) - đã thông báo tạm thời rời bỏ cương vị Bộ trưởng Thứ nhất của Chính phủ Bắc Ireland trong vòng 6 tuần để khôi phục thanh danh.
Ông buộc phải làm như vậy sau khi BBC phát bộ phim tài liệu truyền hình tiết lộ vụ bê bối liên quan đến phu nhân của ông là bà Iris. Là một chính khách nổi tiếng ở địa phương, bà Iris bị cáo buộc có quan hệ tình ái với một thanh niên 19 tuổi. Không những thế, bà còn lấy 50 nghìn bảng Anh của hai nhà thầu xây dựng giúp anh này mở một tiệm càphê và không kê khai khoản lợi tức của bà.
Vụ bê bối liên quan trực tiếp đến bà vợ, song ông Robinson bị chỉ trích vì biết những việc làm của vợ mà không thông báo cho chính quyền. Tuy nhiên, ông Robinson tuyên bố ông không biết gì cả. Một số nhân vật tiếng tăm ở Bắc Ireland đã lớn tiếng kêu gọi ông từ chức. Trong khi đó thì phu nhân 60 tuổi của ông Robinson đã phải đi điều trị tâm thần. Xem ra thì nữ chính khách này có thần kinh không được vững vàng, bởi trước đó bà đã định tự sát, cũng như bị trầm cảm nặng nề. Hiện dư luận đang đòi bà phải từ chức ở Nghị viện Bắc Ireland cũng như ở Hạ viện Anh.
Đôi lời về Kirk McCambley, người tình trẻ tuổi của bà Iris. Người phụ nữ lục tuần - mẹ của ba người con đã lớn, phải lòng Kirk từ 2 năm trước. Cuộc tình của họ kéo dài 7 tháng. Bạn bè của anh ta biện hộ rằng, Kirk là người tử tế, anh ngã vào vòng tay bà Iris vì quá cô độc và đau khổ sau cái chết của người cha hồi tháng 2.2008.
Điều trớ trêu, bà Iris lại là bạn của ông McCambley quá cố. Chính bà đã đứng ra tổ chức tang lễ cho ông. Kirk nói 50 nghìn bảng là số tiền mà bà Iris cho anh vay để dựng nghiệp. Tờ Belfas Telegraph trích dẫn một số nguồn tin thân cận với gia đình McCambley cho hay, trước đây bà Iris có quan hệ tình ái với ông McCambley và Kirk đã "thế vai của cha ở mọi nhẽ".
Vụ bê bối không chỉ ảnh hưởng xấu tới sự nghiệp chính trị của ông Robinson, mà còn đe doạ gây ra những hậu quả khôn lường đối với tiến trình thử nghiệm quyền tự quyết ở Bắc Ireland. Điều trớ trêu là vụ bê bối lại xảy ra trong nội bộ DUP - đảng do Đức cha Ian Paisley thành lập, người luôn đề cao những nguyên tắc liêm khiết và chính trực.
Đây quả thực là thời điểm nhạy cảm đối với tiến trình hoà bình ở Bắc Ireland, vì các bên đang tranh cãi về vấn đề: Ai kiểm soát bộ máy cảnh sát ở địa phương này. Hai bên cũng không nhất trí được với nhau trong việc chuyển bộ máy cảnh sát từ London về Belfas - giai đoạn mấu chốt cuối cùng của tiến trình hoà bình.
Từ lâu sự hậu thuẫn giữa hai cộng đồng đối với cảnh sát được xem là phép thử lớn nhất đối với thoả thuận chia sẻ quyền lực mà ông Tony Blair - Thủ tướng Anh khi đó - là người thương thuyết chính. Sinn Fein, đảng theo đường lối Cộng hoà, giờ đây là đối tác của DUP trong bộ máy hành chính hỗn hợp, nhưng quan hệ giữa hai bên khá căng thẳng.
Rick Wilford - Giáo sư chính trị của Đại học Queen ở Belfast - nhận xét: "Quan hệ hiện nay giữa DUP và Sinn Fein cũng giống như quan hệ giữa ông Peter và bà Iris vậy. Đây là cuộc hôn nhân cơm không lành canh không ngọt". Sinn Fein đã yêu cầu DUP triệu tập cuộc họp khẩn cấp để ông Robinson trình bày ý kiến trước nghị viện.
"Có một thực tế đau lòng là chúng ta đang tiến gần đến cuộc khủng hoảng chính trị nguy hiểm, thậm chí còn trước khi có vụ bê bối trong gia đình Robinson. Giờ đây rất khó hình dung bằng cách nào để tránh được chuyện này. Chúng ta sẽ phải đối mặt với cú hạ cánh vô cùng khó khăn", ông Paul Bew - chuyên gia về chính trị Ireland - viết trên báo The Times của Anh ngày 11.1.
London đang "nín thở" theo dõi tình hình ở Bắc Ireland. Người phát ngôn của Thủ tướng Gordon Brown ngày 12.1 cho hay: "Chúng ta là tiếp tục theo đuổi trọng tâm là hoàn thành quá trình chuyển giao quyền lực với việc đưa bộ máy cảnh sát và tư pháp từ London về Belfas". Thủ tướng Brown đã có cuộc nói chuyện với các vị lãnh đạo đảng chủ chốt của Bắc Ireland, nhưng nội dung được giữ kín.