Quốc tế Email    In

Bên lề lễ nhậm chức

Thứ Tư, 21.1.2009 | 08:29 (GMT + 7)

(LĐ) - Nhiệm vụ quan trọng của ông Robert Gates. Tại lễ nhậm chức của Tổng thống B.Obama, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates không xuất hiện. Lúc đó ông đang "ẩn náu" tại một căn cứ quân sự bí mật.

Không chỉ được Tổng thống Obama tin tưởng tiếp tục bổ nhiệm giữ cương vị là người đứng đầu Lầu Năm góc, ông R.Gates còn được tín nhiệm giao phó một vai trò vô cùng đặc biệt: Trở thành tổng thống mới của Mỹ, thay ông Obama trong trường hợp có thảm hoạ xảy ra, chẳng hạn như một vụ ám sát hay khủng bố. "Để đảm bảo cho sự liên tục của chính phủ, ông R.Gates sẽ trở thành tổng thống kế nhiệm được lựa chọn trong ngày nhậm chức" - phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết.

Ông Bush gọi cho ai trước khi rời ghế? Vài giờ trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ G.Bush đã gọi hàng loạt cuộc điện đàm chào tạm biệt các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới. Theo danh sách của Nhà Trắng, những người được ông Bush gọi điện có Tổng thống và Thủ tướng Nga, Thủ tướng: Đan Mạch, Anh, Italia, Đức, Nhật Bản; Tổng thống: Pháp, Hàn Quốc, Israel, Brazil. Ông Bush còn gọi chào cựu Tổng thống Mexico Vicente Fox.

Kỷ nguyên mới ở thị trấn Kogelo, Kenya. Kogelo là quê gốc của thân phụ ông Obama, vốn là một ngôi làng bình yên với 5.000 dân. Mấy ngày trước lễ nhậm chức, nơi đây biến thành một ngày hội của âm thanh và màu sắc. Hàng loạt lễ hội đã được tổ chức để chào mừng "người con Kenya" nay trở thành tổng thống thứ 44 của một đất nước quyền lực nhất trên thế giới. Kể từ khi ông Obama đắc cử, điện đã được kéo tới thị trấn và nước cũng được cung cấp nhiều hơn. Nơi đây bỗng dưng trở thành một thị trấn du lịch nổi tiếng.

Cậu bé 6 tuổi viết sách về Obama. Zenin Miller (6 tuổi) cho biết đang hoàn tất cuốn sách với tên gọi: "Đó là tôi, Zenin, hàng xóm nhí của Tổng thống Obama". Zenin sống ở căn hộ trên tầng 3, đối diện với nhà ông Obama ở Chicago. Trong sách của mình, Zenin kể về việc gia đình Obama đã dọn về căn hộ mới thế nào 2 năm trước đây, các rào chắn đã được dựng lên quanh khu phố ra sao, khi ông Obama ra tranh cử tổng thống và các đặc vụ Mỹ bịt mặt như ninjas đã hoạt động ở quanh khu vực như thế nào?... ảnh in trong cuốn sách chủ yếu do Zenin tự chụp. Tác giả kể khi ông Obama dọn về nhà mới, em đã ra chào. Tổng thống tương lai đáp lại: "Rất vui được gặp cậu Zenin"...

300 người 1 nhà vệ sinh. Hãng cung cấp Don's John cho biết đã chuyển 5.000 buồng vệ sinh lưu động tới các khu vực quanh nơi diễn ra lễ nhậm chức của ông Obama để phục vụ những du khách có mặt ở đây. Đây là con số kỷ lục mà Don's John từng cung cấp cho các sự kiện. Nhưng nếu so với tính toán 1,5 triệu người có mặt thì 300 người sẽ sử dụng chung 1 nhà vệ sinh. Viện Smithsonian cho biết, Uỷ ban tổ chức lễ nhậm chức cho ông Obama đã chi 700.000USD cho cho tổ chức này để họ mở cửa Bảo tàng Quốc gia lịch sử Mỹ và lâu đài Smithsonian, chỉ để du khách sử dụng toalét.

Quay về trang chuyên đề Email    In