Bệnh sợ sự thật
Thứ Hai, 23.10.2006 | 05:37 (GMT + 7)
Sự dối trá tác động tiêu cực lên toàn xã hội, gây nguy hại cho đất nước. Thế nhưng, còn rất nhiều nơi, bệnh sợ sự thật không thuyên giảm.
Đầu tháng 10.2006, Thanh tra Chính phủ công bố báo cáo tình hình thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2006. Theo đó, chỉ có 6 bộ, ngành và 18 tỉnh báo cáo có phát hiện tham nhũng; 22 bộ, ngành và 40 tỉnh, thành còn lại báo cáo không phát hiện tham nhũng ở đơn vị mình. Công bố này gây sự phản ứng trong dư luận, đơn giản vì không thể tin được.
Ông Nguyễn Đình Lộc - Uỷ viên Uỷ ban Pháp luật Quốc hội - phát biểu với báo chí rằng: "Tôi từng làm lãnh đạo một cơ quan nên cũng biết là không ít thì nhiều trong một cơ quan phải có vấn đề, chứ nói không có thì nghe buồn cười quá". Bà Lê Thị Nga - Uỷ viên Uỷ ban Pháp luật Quốc hội - cũng nêu ý kiến: "Số liệu đó chưa phản ánh đúng thực tế".
Tương tự như vụ báo cáo này, tại TPHCM, một số cơ quan công quyền tổ chức khảo sát về chỉ số hài lòng của người dân trong các dịch vụ hành chính công, kết quả là có nhiều lĩnh vực và nhiều đơn vị có tỉ lệ dân hài lòng là 99%, 100%, 99,58%. Trước những con số hài hước này, nhiều đại biểu HĐND thành phố lắc đầu, còn dư luận cho rằng các ngành báo cáo để hài lòng mình và làm hài lòng cấp trên, chứ không phải để hài lòng dân.
Tháng 9 vừa qua tại Hà Nội, 13 sở, ngành báo cáo có 99,42% hồ sơ kiến nghị của công dân và doanh nghiệp được giải quyết đúng hẹn. Con số báo cáo rất đẹp, nhưng ngay chính người đứng đầu chính quyền thành phố Hà Nội - ông Nguyễn Quốc Triệu - cũng không chấp nhận đó là sự thật.
Trong bộ máy nhà nước còn nhiều lỗi, hay còn gọi là tật bệnh ảnh hưởng đến sự vận hành thông suốt. Muốn chữa được những căn bệnh đó, trước hết là phải chẩn đúng bệnh. Tham nhũng trầm kha như vậy, các vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, Chính phủ đều gọi đích danh là quốc nạn cần phải dẹp bỏ, thế nhưng các báo cáo từ cơ sở lại rất sạch sẽ. Chẩn bệnh sai, hoặc cố tình giấu bệnh thì không thể nào chữa khỏi. Đồng hành cùng tham nhũng là những thói hư tật xấu của cán bộ trong bộ máy công quyền, những thói tật đó ô nhiễm môi trường hành chính, kìm hãm phát triển, vậy mà thành phố nào cũng đưa ra con số báo cáo cho thấy chất lượng chính quyền dường như hoàn hảo. Tốt đẹp và chuẩn mực như thế thì nền hành chính nước nhà còn cần gì phải tiến hành cải cách mạnh mẽ nữa (!?).
Các tệ nạn như tham nhũng, quan liêu, cửa quyền, nhũng nhiễu dân là những tật bệnh. Đúng ra phải công khai tất cả để cả xã hội cùng biết tường tận để rồi tham gia chữa trị, nhưng một số ngành, địa phương đang cố tình che giấu hoặc làm sai lệch thông tin. Điều đó cho thấy, chúng ta đang nhiễm bệnh sợ sự thật. Bệnh này nguy hiểm, bởi nó là nguyên nhân gây ra các căn bệnh khác, gây tổn hại cho "cơ thể" đất nước.