Bị "trêu chọc", công an... nổ súng?
Thứ Tư, 2.7.2008 | 08:44 (GMT + 7)
Theo biên bản lời khai được lập lúc 20h30 ngày 29.6 (giữa em Huy với ông Đinh Công Toàn - Trưởng CA xã Gia Kiệm) thì khoảng 20h cùng ngày, Huy đang ngồi uống càphê cùng bạn tại quán Uyên (10/5B xã Gia Kiệm) thì thấy CSGT đi tuần tra trên QL 20. Do bạn thách đố (trêu chọc được CSGT thì bao một chầu càphê), Huy chạy ra ngoài lăng mạ các CSGT. Lập tức những người này bắt giữ đưa Huy về trụ sở UBND xã để xử lý, không hề đánh đập gì.
Còn theo tường trình của thiếu uý B.V.T - CSGT số 2 CA tỉnh Đồng Nai, tối 29.6 thiếu uý T cùng với đại uý N.V.Đ - tổ trưởng, thượng uý L.T.H và hạ sĩ T.C.Th đi tuần tra trên quốc lộ 20 "Khi chúng tôi đến khu vực xã Gia Kiệm thì có một đối tượng ở bên đường chửi bới, lăng mạ, thách thức (đối tượng này chửi bới nhiều lần khi chúng tôi đi ngang qua) và chạy vào quán càphê Uyên.
Đồng chí Th và một CA xã mời đối tượng này về xã Gia Kiệm để làm việc. Lúc này, có mấy người dân gần đó có hành vi chửi bới, một số người xông vào đánh đồng chí Th và cướp công cụ hỗ trợ. Tôi điện cho Tổ kiểm tra đến hỗ trợ mời người đó về trụ sở CA xã làm việc. Chúng tôi giao cho CA xã giải quyết...".
Trong khi đó, nhiều người dân khẳng định, vào khoảng 20h30 phút ngày 29.6 tại quán càphê Uyên khi thấy môtô của CSGT đi tuần tra thì có tiếng người la ó, trêu chọc. Bất ngờ, xe môtô quay ngược lại vào quán và nắm tay đòi bắt giữ em Huy. Nhiều người la ó cản trở vì cho rằng chuyện không đáng để bắt đứa trẻ chưa thành niên... 1 người mặc sắc phục CSGT rút súng bắn một phát chỉ thiên... Khoảng 10 phút sau có 2 người đến còng tay em Huy và đưa về trụ sở CA xã Gia Kiệm (?).
Trước sự mâu thuẫn trong lời khai các bên, thiết tưởng cơ quan chức năng sớm khẩn trương làm rõ, xử lý nghiêm phía sai phạm.
Theo gia đình em Huy, sáng qua (1.7), ông Nguyễn Quang - Chủ tịch UBND xã Gia Kiệm đã đến thăm hỏi và trao 500.000 đồng.