Bị ung thư máu, vẫn đoạt HCV
Thứ Bảy, 23.8.2008 | 08:33 (GMT + 7)
Thật khó có thể tin được một VĐV cách đây 7 năm từng mắc bệnh ung thư máu, nay lại đủ sức khoẻ chiến đấu và chiến thắng trong cuộc đua marathon gần 2 tiếng đồng hồ, tiêu hao quá nhiều thể lực như vậy.
Năm 2001, Maarten được chẩn đoán dính bệnh máu trắng; may mắn sau đó nhờ phát hiện bệnh sớm và được điều trị bằng phương pháp hiện đại nhất (ghép tủy và xạ trị) nên dần dần bình phục. Năm 2003, anh trở lại đường đua xanh tập luyện miệt mài, để kịp dự giải VĐTG bơi marathon 25km ở Tây Ban Nha và đoạt chức VĐ! Không chỉ thế, anh còn nhiệt tình tham gia các hoạt động từ thiện giúp đỡ bệnh nhân ung thư, trong đó đặc biệt năm 2004 anh còn đứng ra tình nguyện bơi biểu diễn, lập kỷ lục xuyên qua hồ nước lớn nhất Hà Lan để vận động quyên góp được 74.000USD góp quỹ nghiên cứu bệnh ung thư.
Quả là "trong cái rủi có cái may", căn bệnh ung thư máu quái ác mà anh từng phải chịu đựng lại tạo cảm hứng cho anh trong cuộc sống sau khi lành bệnh. Ngoài hoạt động xã hội, nó còn đem lại cho anh bí quyết... chiến thắng bơi lội!
Như chiếc HCV Olympic kể trên, sở dĩ anh giành được là nhờ "bài học trên giường bệnh" như anh thổ lộ: "Bệnh máu trắng giúp tôi tìm cách suy nghĩ từng bước một... Khi bạn nằm bệnh kéo dài, sự đau đớn và mệt mỏi thân xác thì lúc đó bạn không còn muốn nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai hay tuần tới nữa, mà bạn chỉ nghĩ đến... một vài giờ tới mình sẽ ra sao thôi. Điều đó dạy cho bạn biết nhẫn nại và đó gần như là chiến thuật tôi đã áp dụng trong cuộc đua Olympic này, là hãy kiên trì chờ đợi thời cơ sẽ đến với mình".
Và thời cơ đó đã đến, khi suốt cuộc đua Maarten luôn bơi sau 2 đối thủ mạnh của Anh và Đức, nhưng gần đến đích anh mới bung sức tối đa kịp vượt lên trước hơn... 2 giây!