Biến niềm vui thành "bão" đường phố
Thứ Ba, 8.12.2009 | 08:15 (GMT + 7)
Thức trắng cùng lực lượng phòng, chống đua xe trái phép 3 đêm liền sau 3 trận bóng U.23 Việt Nam hoà Thái Lan 1-1, thắng đậm Đông Timor 4-0 và thắng Malaysia 3-1, chúng tôi mới thấy hết những vất vả của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ chống đua xe đêm và chứng kiến sự nguy hiểm tột độ khi hàng trăm đối tượng lao xe bạt mạng trên đường... biến cuộc vui thành "bão" (đua xe lạng lách).
Gồng mình chống "quái xế"...
16 giờ 50 phút, ngày 6.12, tiếng còi tan trận đấu giữa U.23 Việt Nam và Malaysia, thời gian này kết thúc trận bóng sớm hơn thường lệ. Với tỉ số 3-1 nghiêng về U.23 Việt Nam, thì đúng như dự đoán, tình hình giao thông thành phố sẽ trở nên "nóng" dần lên cùng chiến thắng.
Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Hà Văn Hùng - Đội phó Đội CSGT Bến Thành - cho biết: Lực lượng đội gồm 21 xe tuần tra chống đua với hàng chục cán bộ chiến sĩ, cùng với 2 tổ dân phòng ngay lập tức triển khai chốt trực tại vòng xoay Quách Thị Trang - Lê Lai - Nguyễn Huệ-Lê Lợi (Q.1) nhằm không cho các đối tượng quậy phá gây rối".
Còn theo Thượng tá Võ Văn Vân - Phó Trưởng phòng CSGT (PC26), PC26 đã chỉ đạo cho toàn bộ các đội, trạm trực thuộc trực chiến 100% quân số, kể cả toàn bộ chỉ huy và lãnh đạo các đội.
Và một "đêm nóng" bắt đầu lúc 19 giờ ngày 6.12. Giữa lòng đường Lê Lợi, Q.1, những cổ động viên quá khích đã đốt pháo sáng làm náo loạn khu vực. 200 cảnh sát được huy động đến đây để ổn định trật tự. 21 giờ, xuất hiện từng tốp hàng trăm xe từ mọi nơi đổ về hướng trung tâm thành phố (Q.1).
Một tốp xe dẫn đầu với "cúp vàng", băngrôn trong tay di chuyển hướng từ các đường Trần Hưng Đạo - Hồng Bàng - Châu Văn Liêm - Hải Thượng Lãn Ông - Hậu Giang (Q.5-Q.6) nẹt pô, đánh võng, lạng lách. 22 giờ, với 3 phát súng chỉ thiên, chúng tôi chứng kiến cảnh truy bắt quyết liệt của Đội CSGT tuần tra và dẫn đoàn với một đối tượng điều khiển xe máy biển số 51T8 - 2676 trên đường Hồ Hảo Hớn, rồi sang Cô Bắc (Q.1).
"Quái xế" này chạy với tốc độ kinh hoàng, khiến những người chứng kiến phải rợn tóc gáy. Nhưng cuối cùng "quái xế" cũng phải thúc thủ khi chạy vào một con hẻm nhỏ. Tại trụ sở Đội CSGT Bến Thành, đối tượng khai tên Huỳnh Ngọc Cảnh (SN 1986).
22 giờ 30 phút, tình trạng ùn tắc trầm trọng bắt đầu xảy ra tại vòng xoay Quách Thị Trang và Lê Lai, Q.1 (trước chợ Bến Thành). Đến 23 giờ thì hàng ngàn xe kẹt cứng trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, Q.1, nhưng "quái xế" vẫn quậy, đối tượng điều khiển xe Max Kawasaki biển số 54Z6 - 8103 bị CSGT ra tín hiệu dừng xe, nhưng vẫn cố tình phóng xe bỏ chạy và bị thương do chính "quái xế" này tự gây ra. Gần 1 giờ sáng 7.12, lại xuất hiện hàng trăm xe nẹt pô rầm rầm gây náo loạn nhiều đường phố. Hàng trăm xe phóng bạt mạng trên đại lộ Đông - Tây, địa bàn Q.6.
2 giờ, chúng tôi tiếp tục theo chân các chiến sĩ CSGT tuần tra kiểm soát trên tuyến Ngô Gia Tự, Q.5 bên hông nhà thờ, đoạn công viên Văn Lang, phát hiện một cặp nam nữ điều khiển xe Novo biển số 52N9 - 4371, phóng xe chạy kinh hoàng trong đám đông. Lực lượng cảnh sát buộc nổ 3 phát súng cảnh cáo, thế nhưng đối tượng vẫn không dừng lại, cô gái ngồi sau nhảy xuống xe.
Tên cầm lái tháo chạy, đồng thời ném mũ bảo hiểm xuống đường nhằm cản trở cảnh sát truy đuổi. Đến đường Nguyễn Tri Phương, đối tượng ép cả xe CSGT thuộc Đội CSGT Phú Lâm, làm một chiến sĩ CSGT ngã xe. Đối tượng tiếp tục phóng xe vào đường ngược chiều và bị tóm gọn.
Tại trụ sở công an, đối tượng khai tên Nguyễn Công Thành (SN 1988, thường trú tại 36/253 Quang Trung, P.12, Q.Gò Vấp, hiện đang là sinh viên năm 3 khoa Quản trị kinh doanh Trường Cao đẳng Công nghệ thực phẩm TPHCM).
Biên bản xử lý Thành ghi hàng loạt lỗi: "Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, lưu thông lạng lách đánh võng trên đường bộ, đi ngược chiều của đường một chiều, không đội mũ bảo hiểm, không mang đăng ký xe, bảo hiểm xe". 3 giờ sáng 7.12, vẫn còn hàng trăm "quái xế" lạng lách, chạy thành đoàn, chở 3, không đội mũ bảo hiểm...
Những đêm... không ngủ
Trước đó, đêm mùng 4 đến rạng sáng ngày 5.12 sau trận đấu của đội tuyển U.23 Việt Nam thắng U.23 Đông Timor 4-0 và trước nữa, đêm mùng 2 đến rạng sáng 3.12 (Việt Nam hoà Thái Lan 1-1), thì tình hình giao thông thành phố đã náo nhiệt, sôi động bởi các cổ động viên.
![]() |
| Khống chế một "quái xế" lúc rạng sáng 7.12. Ảnh: Phùng Bắc-Huy Cường. |