Bạn đọc viết Email    In

Biết chê trách và động viên đúng lúc

Chủ Nhật, 28.1.2007 | 11:18 (GMT + 7)

Một thất bại! Một thất bại quá đau ngay trên sân Mỹ Đình trước 40.000 cổ động viên, không có gì đáng buồn hơn! Cũng như trước đây chúng ta đã thất bại 3-0 không trước Indonesia.

Chúng ta cũng có những lúc như mất niềm tin vào đội tuyển. Nhưng bóng đá là vậy, ta kém họ thì ta phải cố gắng vượt lên. Sau đó ta lại tin tưởng vào đội tuyển. Nhưng để đội tuyển vượt lên, tin tưởng không chưa đủ, cần phải biết động viên, khích lệ đặc biệt là như lúc này đây. Tại sao chúng ta cứ phải chê trách vào lúc này, nhất là khi còn một trận đấu với người Thái trước mắt?

Quay về trang chuyên đề Email    In
Bài viết của độc giả trong chuyên mục Bạn đọc viết có thể không trùng với quan điểm của tòa soạn và không có nhuận bút.