Bạn đọc viết Email    In

Biết "tắc" nhưng không bao giờ "gỡ" được!

Thứ Năm, 18.3.2010 | 18:03 (GMT + 7)

Cứ nhìn giao thông mấy ngày Tết mọi người đều biết, song sau Tết thì chắc không có ngày nào không tắc đường.

Đơn giản bởi mật độ người quá đông trên 1km đường. Vì sao mọi người ai cũng biết, vì Hà Nội vẫn cố ôm các trường đại học, trung học, bệng viện, nhà máy vào trung tâm để thu tất cả các khoản: thuê nhà, dịch vụ ăn, chơi, xe búyt, thuế v.v...

Và như vậy giá nhà mới nên nhút trời như vậy. Mà cuối cùng chẳng ai chịu đưa ra ngoại ô với quá nhiều lý do. Do vậy không bao giờ làm được !!!

Quay về trang chuyên đề Email    In
Bài viết của độc giả trong chuyên mục Bạn đọc viết có thể không trùng với quan điểm của tòa soạn và không có nhuận bút.