Bình Phước: "Festival núi Bà Rá" bị... bể sô!
Thứ Sáu, 5.1.2007 | 08:58 (GMT + 7)

Song, sau khi khai mạc được đúng... 1 ngày, "Festival núi Bà Rá" đã bị... bể sô, kết thúc sớm. Từ Bình Phước, hoạ sĩ thư pháp Việt - bà Nhất Chi Lan (Hoàng Thị Ngọc Lan) - GĐ gốm mỹ nghệ Champa - đã gửi về Báo Lao Động những thông tin vụ "bể sô" này.
Theo bà Lan, nhận lời mời của Cty TNHH Tháp Đôi (TPHCM) - đơn vị tư vấn, thiết kế lễ hội - tham gia "Festival núi Bà Rá" (diễn ra từ ngày 1.1 đến ngày 6.1.2007). Cty Tháp Đôi mời bà Lan triển lãm tranh thư hoạ, thư pháp và biểu diễn viết thư pháp tặng chữ cho khách tham quan festival. Lễ hội như quảng bá trên báo chí, ápphích, panô, tờ rơi... gồm: Lễ hội làng nghề, văn hoá ẩm thực sơn cước, lễ hội cồng chiêng, thi dựng trại, thi nặn tượng, trại sáng tác mùa xuân, lễ hội đâm trâu của người dân tộc Xtiêng... Song, các chương trình được dựng lên chỉ là... "ảo".
Theo lời kể của bàn Lan, chiều 30.12.2006, bà và một phụ tá mang đồ đạc lên BP tham dự lễ hội. Đến nơi, bà bất ngờ vì chỉ còn 1 ngày nữa là khai mạc festival mà... không thấy gì cả! Chỉ thấy một sân khấu nhỏ, một cổng giả đá dẫn lên núi làm bằng giấy bồi và 2 cầu tre nhỏ. Xung quanh rác rưởi, dơ bẩn... Không hề có một gian hàng nào.
8 giờ sáng ngày 1.1, khoảng 20 người dân tộc Xtiêng đến tham dự. Ban tổ chức cho họ một số cây tre để tự dựng trại. 9 giờ cùng ngày, lễ khai mạc với các đoàn học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức... diễu hành. Tham dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch tỉnh BP và ngài Tỉnh trưởng Kratie... (Campuchia). Sau khai mạc, các đoàn dẫn nhau lên núi. Không có một gian hàng nào cho ra vẻ lễ hội. Chỉ có duy nhất gian hàng thư pháp của bà là chính.
Một nhóm người dân tộc Xtiêng trao nhau vài tấm thổ cẩm. Một bác thợ rèn người dân tộc. Thế là hết! Ngay sau khi khai mạc, Giám đốc Cty Tháp Đôi mất tăm. Gian hàng thư pháp của bà và những người khác tự tan rã vào ngày 2.2. Riêng bà và người phụ tá tham gia festival thì bị bỏ đói mấy hôm nay.
Theo ông Lê Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Long, kiêm Trưởng ban lễ hội "Festival núi Bà Rá" thì: phản ánh của bà Lan là đúng sự thật. Ý tưởng là của Cty Tháp Đôi, chủ yếu do cơ quan ngành văn hoá tỉnh tổ chức. Tôi mới được cử làm Trưởng ban lễ hội, nên rất khó khăn trong công tác chuẩn bị. Chính vì vậy, thực tế lễ hội không như tiếp thị. Thấy tình hình không ổn, tôi báo cáo lãnh đạo tỉnh, cho kết thúc lễ hội sau 2 ngày, thay vì 6 ngày.
Còn theo bà Nguyễn Thị Ngọc Lê - GĐ Cty TNHH Tháp Đôi thì có rất nhiều yếu tố dẫn đến bể sô. Cái khó là chúng tôi thiết kế như vậy, nhưng thực hiện lại do địa phương. Chuẩn bị từ tháng 8.2006, nhưng mới đưa về huyện Phước Long gần đây. Nên huyện tổ chức các gian hàng không như dự kiến...