Bạn đọc viết Email    In

Blog 10 ngày: Ảo hay thật?

Thứ Hai, 30.7.2007 | 15:32 (GMT + 7)

Tôi xin có một chút ý kiến về bài viết của tác giả Quang Vũ về blog 10 ngày của cậu bé tên Minh. Thật ra ở đây vấn đề quan tâm là cậu bé ấy có thật không, có bệnh thật không, và có phải chỉ còn 10 ngày để hy vọng không...?

Những câu hỏi này chỉ xoáy vào sự tò mò của người đọc mà không đề cập đến một điều quan trọng: "Trang blog đã cho chúng ta thấy tình người, tình đồng loại, sự cảm thông chia sẽ không phân biệt...". Cái đó mới là cái quý giá, cái đáng trân trọng, dù câu chuyện cậu bé Minh có thật hay không thì tình người vẫn là thật. Dù các cơ quan báo chí nào bị làm phiền từ thông tin về cậu bé thì đó chẳng phải chứng tỏ một điều "Người Việt Nam ta luôn thương yêu lẫn nhau, luông cảm thông và chia sẻ". Do vậy, tôi thấy rằng không cần phải đặt câu hỏi, không cần phải xoáy sâu vào việc có thật hay không...

Quay về trang chuyên đề Email    In
Bài viết của độc giả trong chuyên mục Bạn đọc viết có thể không trùng với quan điểm của tòa soạn và không có nhuận bút.