Bỏ tiền để mua nước... bẩn
Thứ Sáu, 29.8.2008 | 21:54 (GMT + 7)
Chuyện khó tin về nguồn nước sạch đang diễn ra tại phường Phúc Yên gây bức xúc cho hàng ngàn hộ dân...
Ông Nguyễn Văn Hải, Bí thư chi bộ tổ 15 kể: "Khoảng trung tuần tháng 6, một lần tôi mở vòi nước lập tức con giun to bằng đầu đũa tuồn ra. Hai vợ chồng tôi rùng mình không hiểu nổi". Theo phản ánh, thỉnh thoảng từ trong nước tuồn ra những đoạn dây trắng nhầy, nhớp nháp khiến một số người dân nghi ngờ đó là giun chết (?).
Ông Cư, Hội trưởng Hội người Cao tuổi nhớ lại: "Tôi đã 2 lần mở vòi nước gặp giun với tổng cộng là 3 con, tất cả cũng còn sống nguyên". Các hộ dân tổ 15 đang phải vừa dùng nước vừa... run.
Thực ra câu chuyện trên chỉ là đỉnh điểm của tình trạng nước sạch... quá bẩn diễn ra ở phường Hùng Vương từ đầu năm 2008. "Vòi nước có tạp chất, màu nước vàng như màu gạch cua, mùi vị tanh". Ông Hải liệt kê hàng loạt những điều không bình thường của nguồn nước dùng thường ngày và cho biết tháng 6 là thời điểm đáng sợ nhất.
Ông giở tờ hoá đơn thanh toán nước ra chỉ vào số tiền gia đình phải nộp trong tháng 6 là 145.286 đồng, gấp hơn 3 lần so với mọi khi do nước có quá nhiều cặn bẩn, phải đổ bỏ nhiều lần khiến lượng nước dùng tăng đột biến. Quá bức xúc, từ 2 tháng nay, ông Hải cũng như nhiều hộ dân tổ 15 đã phản đối bằng cách không đóng tiền nước.
 |
| Hai cốc nước vốn cùng màu trắng nhưng sau khi đổ nước chè màu vàng nhạt vào, chiếc cốc bên trái bỗng chuyển ngay thành màu tím đen như nhân trần. |
Nhiều hộ dân thì tính tới giải pháp mua bình lọc nước với giá hơn 3 triệu. "Cứ 3 lít nước đem lọc mới thu được 1 lít nước có thể dùng, lãng phí lắm", không ít người dân tiếc rẻ. Có hộ gia đình lại tính chuyện khoan giếng song với kết cấu địa chất vùng đồi rắn chắc, chi phí không hề rẻ nên đành phải bó tay...
Tại phường 16, chúng tôi đã làm thử một thí nghiệm đơn giản tại nhà bà Phạm Thị Khánh. Lấy 2 cốc nước trực tiếp từ vòi có màu trắng, một cốc sau khi đổ nước chè loãng màu vàng nhạt vào ngay lập tức chuyển sang màu tím đen như nước Coca Cola. Bà Khánh bức xúc: "Dùng nước này tắm bị mẩn ngứa, nốt dày như phát ban, rửa tay thì móng tay ngón nào cũng két đen lại. Còn ấm nước cứ đun một dạo là lớp vôi đóng dày cả đốt tay"...
Đã 4 lần bà Khánh đội đơn, mang mẫu nước đến gõ cửa các cơ quan chức năng để cầu cứu. Song 3 lần làm việc với Xí nghiệp Cấp thoát nước và môi trường số II, đơn vị cấp nước cho phường Hùng Vương, bà chỉ nhận được những câu trả lời chung chung rằng nhà máy đang tiến hành tháo rửa đường ống. Nhưng tại sao tháo rửa đường ống mà sau đó cả tháng trời nước vẫn đục?
Tới lần thứ 3 bà đề nghị nhà máy phải làm các xét nghiệm, so sánh với các tiêu chuẩn kỹ thuật rồi trả lời dân thì cho tới nay vẫn chưa có kết quả hồi đáp. Bà Khánh làm lại thí nghiệm đổ nước chè vào nước được gọi là sạch khiến những người lãnh đạo của UBND thị xã Phúc Yên phải giật mình. Một biên bản làm việc được lập ra nhưng cho tới nay, tình hình lại vẫn đâu đóng đấy.
Sự việc nhiều hộ dân phường Hùng Vương phải bỏ tiền để mua nước sạch nhưng rồi phải dùng nước kém chất lượng đã trở thành nỗi bức xúc. Các cơ quan chức năng không thể nói là không biết. Nhưng biết rồi mà vẫn không có lời giải thích thoả đáng và không có giải pháp hữu hiệu thì sự bức xúc của người dân sẽ càng tăng thêm...