Bóng đá Hà Nội, bóng đá Sài Gòn
Thứ Sáu, 28.3.2008 | 15:20 (GMT + 7)
Bóng đá Sài Gòn sau bao cái tên lừng lẫy một thời giờ còn có mỗi TMN.CSG nhưng phần Cảng ngày nào giờ chỉ còn là cái đuôi trong "tập đoàn" Thép. Thậm chí đã có lúc người ta còn tính khai tử chữ Cảng Sài Gòn vì mục đích riêng.
Bây giờ nhìn vào bóng đá Hà Nội, bóng đá Sài Gòn, ai cũng ngao ngán vì phần đế phong trào về lý thuyết thì rất mạnh nhưng phần đỉnh thì thoi thóp.
Ở Hà Nội bây giờ dân phủi nhiều khi không có sân để đá và thậm chí có những đội phong trào còn không ngại thuê cả sân Mỹ Đình để chơi còn ở TPHCM thì sân bóng tư nhân mọc như nấm và cũng để phục vụ phong trào thu tiền. Riêng phần đỉnh thì đầu ra vẫn tắc bởi người ta vẫn cứ đổ cho nhau do cơ chế, do Nhà nước và do cả Hà Nội lẫn Sài Gòn là trung tâm kinh tế nên không ai muốn cho con theo nghiệp đá bóng một cách nghiêm túc (?).
Bóng đá Hà Nội giờ có hai kênh, một của ACB và một của Hoà Phát nhưng không phải kênh nào cũng là "con riêng". Dàn Hoà Phát hùng hậu với toàn cán bộ Sở TDTT "hộ tống" mới biết đội bóng này lắm thầy và toàn những người có chuyên môn và đều có thể làm cố vấn. Dàn ACB thì có vẻ độc lập hơn dù cầu thủ ở đấy đa phần xuất thân từ "lò" Hà Nội.
Bóng đá Sài Gòn thì vừa qua trong phần báo cáo dự thảo của ông Chủ tịch LĐBĐ TPHCM thấy một thực trạng thê thảm, đó là mất trắng ở nhiều tuyến. Vừa qua lại nghe một HLV có tâm huyết với bóng đá trẻ TPHCM nói đến cái sân Hoa Lư là sân riêng và là "cái nôi" cho bóng đá năng khiếu, thế mà có em một tuần chỉ có 3 buổi tập ở đấy và mỗi lần tập phải đi bộ từ Trường Nghiệp vụ đi qua cũng xấp xỉ 2 cây số vừa đi vừa về.
Bóng đá Hà Nội bây giờ ai cũng khuyến khích con em chơi đá phủi nhưng ít ai muốn con em đá chuyên nghiệp bởi nhiều khi chưa thành tài đã thành tật.
Bóng đá Sài Gòn thì các phụ huynh sẵn sàng ký cam kết đền tiền tỉ lên đến vài chục nếu con em học năng khiếu ở trường Tây (Học viên Scavi của Pháp) mà bỏ dở giữa chừng.
Hoá ra không phải vì kinh tế, cũng chẳng phải vì tại Hà Nội, Sài Gòn là trung tâm lớn mà cái chính là niềm tin của những người làm cha, làm mẹ muốn gửi con theo nghề đá bóng.
Bóng đá Hà Nội, bóng đá Sài Gòn cứ tuột dần tuột dần vì có lúc cứ bị nhầm lẫn giữa làm kinh tế từ bóng đá và làm bóng đá từ góc nhìn của người làm kinh tế.