Xã hội Nói hay đừng Email    In

Bỗng dưng gắn biển

Thứ Bảy, 20.3.2010 | 07:31 (GMT + 7)

(LĐ) - - Phong trào xây dựng đời sống văn hoá và cấp bằng gia đình văn hoá có từ nhiều năm nay, bác nhỉ?

- Đúng thế, năm nào tổ dân phố cũng có cuộc họp cuối năm, bầu tổ trưởng và phát giấy chứng nhận GĐVH. Hầu như nhà nào cũng được. lâu dần bà con cũng thấy bình thường. Được cái giấy chứng nhận nhà nào cũng thấy… có lý, nhà mình sống bình thường, đâu có gì phản văn hoá. Còn nếu tổ không cấp cũng có sao đâu, mình vẫn sống bình thường…

- Nghe trong Nam có tỉnh thu hồi hàng nghìn giấy chứng nhận GĐVH; vì thấy cấp đại trà, không rõ nét GĐVH có gì khác với gia đình… không văn hoá.

- Thu hồi là cũng… có lý. Dịp tết vừa qua “thành phố - quận” Hà Đông (Hà Nội) bỗng dưng bỏ ra mấy tỉ đồng gắn cho mỗi nhà một tấm biển GĐVH. Nay nghe nói cấp trên có chỉ đạo dỡ bỏ, nhìn chung là không cần gắn biển.

- Vì sao không cần?

- Chú hỏi tớ làm gì, tớ có gắn hay gỡ bỏ đâu. Theo suy nghĩ đơn giản là cái gì không cần thì dỡ bỏ, chuyện bình thường.

- GĐVH là không cần?

- Cần, nhưng… có lẽ vì gắn biển “không đúng quy chế”.

- Quy chế gì?

- Thực tình tớ cũng không rõ lắm, nhưng văn bản số 785/BVTTTDC-VHCS vừa qua nói thế, còn nói rõ việc gắn biển GĐVH lên tường trước cửa nhà có nhiều ý kiến khác nhau, gây phản cảm và không được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân.

- Lạ nhỉ, nhân dân không đồng tình, gắn biển lại gây phản cảm. Hay tại cái biển xấu xí loè loẹt quá?

- Biển bình thường, báo đài đưa hình biển xanh, chữ trắng, cũng thanh nhã, không to quá, cũng không bé quá.

- Vậy sao lại phản cảm?

- Có lẽ vì cái nhà.

- Nhà là GĐVH rồi mới gắn biển.

- Vấn đề ở chỗ GĐVH là danh hiệu chính quyền phong, nhưng chỉ nhìn mắt thường đã thấy là thiếu văn hoá rồi(!!!).

Quay về trang chuyên đề Email    In