Xã hội Nói hay đừng Email    In

Bước một mà leo

Thứ Tư, 23.12.2009 | 07:53 (GMT + 7)

(LĐ) - - Người ta nói sang năm 2010, VN là nước sẽ hồi phục kinh tế và phát triển nhanh nhất.
- Tớ có nghe và chỉ nghĩ đến việc tăng lương.

- Lương CBCNV thì năm nào cũng nhích lên một bước.

- Nếu bác leo lên một thì CNLĐ phải leo mười.

- Lương là quy định chung.

- Biết vậy, nhưng bây giờ nó khác lắm.

- Khác là khác thế nào? Bẻ cong chính sách à?

- Cong hay vênh em chưa biết, nhưng theo báo cáo của Bộ LĐTBXH vừa gửi lên Chính phủ về thực trạng lao động và tiền lương thì cả nước có 44 triệu LĐ (trong độ tuổi, còn cụ già bán vé số, trẻ em làm công không tính). Hơn một nửa là nông dân (52%), còn lại là CNVC và LĐ các ngành nghề, dịch vụ. Vấn đề lớn nhất là hơn 70% LĐ nước ta công việc không ổn định, "dễ bị tổn thương và rơi vào nghèo đói" như báo cáo đã nói.

- Chú "đọc báo cáo" thế là tớ hiểu ngay. Chỉ có Bộ LĐTBXH nói về LĐ là rõ nhất. Đọc trên báo họ toàn nói những người thu nhập cao, lương trăm triệu/tháng, đẹp như chiếc... bánh vẽ của người LĐ.

- Báo cáo chính thức cuối năm 2009 đây: Lương bình quân ngành dầu khí 12,18 triệu/tháng, hàng không 13,16 triệu, tài chính - tín dụng 5,26 triệu, y tế 3,46 triệu, than 3,71 triệu, điện 3,35 triệu, thuỷ sản 1,1 triệu, lâm nghiệp 1,3, dệt - may 1,4 triệu, da - giày 1,3 triệu...; đâu có "oai hùng"! Đặc biệt nhấn mạnh người tốt nghiệp đại học có việc làm lương có 50-70 ngàn đồng/ngày, thấp hơn LĐ tự do, LĐ nông nghiệp nói chung kiếm 80-100 ngàn đồng/ngày. DN ngoài quốc doanh lương chỉ bằng 56% lương khu vực nhà nước. Với lương thấp như thế rất khó sống nổi ở thành phố, về quê sống an toàn hơn.

- Hoá ra ở quê vẫn hơn? Thế còn hạn hán, bão lụt, dịch bệnh cây trồng, gia súc, gia cầm thì sao?

- Thiên tai thì cả thế giới đều chào thua mà bác!

Quay về trang chuyên đề Email    In