Xã hội Email    In

Buộc người khuyết tật bẩm sinh đi khám nghĩa vụ quân sự

Thứ Tư, 16.4.2008 | 22:38 (GMT + 7)

(LĐ) - Chuyện khó tin, nhưng hoàn toàn có thật này xảy ra tại xã Tân Nhuận Đông (TNĐ), huyện Châu Thành. Nạn nhân là Bùi Phú Định (SN 1991, ngụ tổ 9, ấp Tân Thành, nguyên học sinh Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Đồng Tháp (Trường NDTKTĐT).

Kiên quyết bắt người câm đi khám nghĩa vụ quân sự

Theo trình bày của bà Lê Thị Chi - mẹ ruột của Định, thì Bùi Phú Định bị câm điếc bẩm sinh. Việc này UBND xã TNĐ biết rất rõ, vì ngoài việc xác nhận hồ sơ để Định nhập học tại Trường NDTKTĐT, hàng năm UBND xã TNĐ còn xác nhận hồ sơ miễn học phí cho Định. Tuy nhiên, do gia đình quá khó khăn nên vào năm học lớp 9 (2005) Định xin thôi học, lên TPHCM làm thuê giúp người mẹ goá nuôi em ăn học.

Thế nhưng vào đầu tháng 4.2008, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã TNĐ gửi giấy mời Định khám nghĩa vụ quân sự. Sợ con bị mặc cảm với đám đông, bà Chi viện dẫn lý do câm điếc bẩm sinh để xin phép cho Định vắng mặt, nhưng vị cán bộ này không chấp nhận và yêu cầu gia đình phải có giấy xác nhận.

Tuân thủ yêu cầu của cán bộ, bà Chi làm đơn nhờ tổ, ấp xác nhận rồi tức tốc gửi ra Xã đội TNĐ. Nhưng giấy xác nhận này không được chấp nhận, vì theo giải thích của ông Trần Thanh Tươi - Xã đội trưởng TNĐ - là "ký không có con dấu" nên buộc gia đình phải lên TPHCM rước Định về khám nghĩa vụ quân sự. Thấy các "quan" quá kiên quyết, nên bà Chi đành chấp hành. Lúc Định về đến xã, thì TNĐ đã kết thúc đợt khám tại địa bàn, nên xã phải đưa Định sang xã An Nhơn khám "ké".

"Quan" đá trách nhiệm cho nhau?

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Bùi Văn Ni - Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐ NVQS xã TNĐ - thừa nhận việc nhiều lần buộc thanh niên bị câm điếc bẩm sinh đang lao động kiếm sống tại TPHCM về để khám NVQS là thiếu sót, xuất phát từ việc thiếu chặt chẽ của xã trong việc quản lý địa bàn: "Cái chính là do xã đội tham mưu thiếu kịp thời". Ông Ni cũng nhấn mạnh: "Nếu được tham mưu kịp thời, tôi sẽ không để xảy ra tình trạng này".

Thế nhưng, khi trao đổi với chúng tôi, ông Trần Thanh Tươi - Xã đội trưởng TNĐ - lại cho rằng, việc kiên quyết mời Định về khám sức khỏe là làm đúng theo Luật NVQS: Khi nào em Định bị bại liệt, tàn tật mà chúng tôi mời thì mới sai. Còn trường hợp này, Định chỉ bị câm điếc nên chúng tôi không sai. Ông Tươi nhấn mạnh: "Chúng tôi chỉ mời về khám, chứ đâu có kết luận đủ điều kiện nhập ngũ. Khi nào chúng tôi kết luận Định đủ điều kiện nhập ngũ thì mới sai".

Tuy nhiên, trước lúc kết thúc buổi trao đổi, ông Tươi lại "đá trái bóng" trách nhiệm lên cấp trên: "Chúng tôi đã trình bày vấn đề này lên HĐ NVQS huyện, nhưng trung tá Võ Minh Tâm - Phó chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện Châu Thành - không chấp nhận và cho ý kiến phải mời Định về để hội đồng giám định".

Không biết đến đây "trái bóng" trách nhiệm đã ngừng lăn, hay sẽ còn tiếp tục "đá" đến tận đâu (?!).

Quay về trang chuyên đề Email    In

Clip toàn cảnh cháy chợ Quảng Ngãi