Buồn và... thất vọng
Thứ Tư, 27.1.2010 | 17:01 (GMT + 7)
Không tiền, không quyền, không con ông cháu cha thì khó lòng mà có được một công việc trong cơ quan nhà nước. Vì vậy nên ước mơ học xong rồi về quê hương lập nghiệp, góp phần xây dựng là quá xa vời vì còn đó những công chức kiểu như ông Tuân. Thật buồn...
Nhưng tôi cũng rất vui vì còn có những trường hợp như em Phượng, dám đứng lên tố cáo để làm rõ trắng đen, tìm lại công bằng cho bản thân và cho xã hội, góp phần đẩy lùi nạn cửa quyền, quan liêu của một số cán bộ công chức. Có như vậy Quảng Trị mới có cơ may đón các nhân tài, trí thức về góp phần đưa Quảng Trị thoát khỏi tỉnh nghèo của đất nước.
Cảm ơn em Phượng cùng gia đình đã không ngại khó khăn, nguy hiểm đứng lên tố cáo, cảm ơn Báo Lao động đã phản ánh thông tin kịp thời.