Các "cụ non" lưu ý!
Thứ Hai, 5.1.2009 | 07:34 (GMT + 7)
- Nước ta có 8,05 triệu ông bà già, 9,45% dân số là người cao tuổi. Ngưỡng của LHQ là 10%, như thế là chuẩn bị già, vẫn còn "trẻ" được... từ nay đến Tết.
- Nhưng người già nước ta có vấn đề: 80% sống ở nông thôn, miền núi; chỉ có hơn 16% các cụ có lương hưu, trợ cấp xã hội; còn lại hơn 70% các cụ phải tự túc hoặc con cháu nuôi. Cứ 10 cụ về hưu, phải nuôi 1 bố mẹ và 7 con. Hưu mà đâu có được nghỉ.
- Tự túc thì khỏi lo, người già ăn ít, thở nhiều. Ơ nông thôn ít bụi hơn thành phố, tha hồ mà thở không lo ung thư phổi.
- Nhưng 95% người già có bệnh, lại toàn bệnh nan y, muốn chữa chạy phải nhiều tiền. Vì thế cụ nào có bệnh là ít hy vọng lắm.
- Hy vọng gì?
- Hy vọng như mỗi khi lên lão, con cháu, cơ quan, đoàn thể lại vẫn chúc các cụ "Phúc như Đông Hải - Thọ tỉ Nam Sơn". Phúc lộc như biển - Sống lâu như núi.
- Núi đang bị phá đá làm đường, làm ximăng, biển thì ô nhiễm tràn dầu, bão bùng liên tục. Phúc thọ gì!
- Thì quen mồm vẫn nói từ thời Khổng Nho, chưa có mô hình mới. Lúc chết cũng vẫn quen mồm, các bức tường đều "Tây thiên cực lạc", "Hạc giá tiên du", ý nói các cụ ra đi đều là được đến cõi Phật, sống vui sướng mãi mãi, hoặc là như đi du lịch, cưỡi hạc về cõi tiên như xinêma.
- Có một điều chú nên nhớ: Một "dân số già" là phải có chính sách, chế tài cho người cao tuổi. Điều quan trọng hơn, để các cụ già đỡ vất vả là "các cụ non" ngay từ bây giờ phải sống lành mạnh, không hút thuốc, nghiện rượu, sinh hoạt điều độ. "Cụ non" cứ xả láng cuộc đời thì hậu quả đổ lên đầu cụ già, "thân làm tội đời" và hành hạ cả một "dân số già".