Quốc tế Email    In

Các quốc gia Châu Á tưởng niệm nạn nhân sóng thần

Thứ Ba, 26.12.2006 | 15:10 (GMT + 7)

(LĐĐT) - Hàng nghìn người dân đã đổ ra các bãi biển của đảo du lịch Bali, Indonesia để bắt đầu tưởng nhớ các nạn nhân của trận sóng thần thảm khốc 2 năm trước đây, cướp đi mạng sống của 230.000 người.

Họ đã cầu nguyện tại các ngôi mộ tập thể, thắp nến dọc bãi biển và dành 2 phút mặc niệm các nạn nhân xấu số. Một số người còn trồng cả những những cây đước với hy vọng sẽ là công cụ bảo vệ những người dân vùng biển.

Trận động đất mạnh 9.0 độ Richter đã làm vỡ lòng đại dương trên đảo Sumatra của Indonesia ngày 26.12.2004, gây ra những cơn sóng dữ khổng lồ, tràn qua Ấn Độ Dương với tốc độ khủng khiếp.

Những con sóng cao bằng tòa nhà hai tầng đã quét sạch nhiều làng ven biển Indonesia và Sri Lanka, xóa tan dấu vết của những resort sang trọng và những làng cá trù phú ở Thái Lan, phá hủy hàng nghìn ngôi nhà ở Ấn Độ.

Nơi bị thiệt hại nặng nhất là tỉnh Aceh, trên đảo Sumatra của Indonesia với gần 167.000 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người vẫn đang ở trong những căn nhà tạm bợ.

Các em học sinh Thái Lan mang hoa tưởng niệm nạn nhân sóng thần.
Ở Thái Lan, buổi lễ tưởng niệm diễn ra trên bờ biển Andaman với sự có mặt của nhiều tín đồ Phật giáo để tụng kinh cầu nguyện cho hơn 8.200 nạn nhân xấu số. Người ta đã thả bóng bay và đốt nến dọc bờ biển. Chính quyền nơi đây cũng sẽ xây dựng một nghĩa trang cho hàng trăm nạn nhân sóng thần chưa được nhận dạng.

"Chúng tôi hy vọng sẽ phần nào khỏa lấp nối đau cũng những người đã mất người thân, đồng thời đây cũng là một sự nhắc nhở đối với những gì đã xảy ra, những gì chúng tôi đã học được từ thảm họa và những gì cần phải làm hơn nữa " - ông Chamroen Tankasem, một quan chức chính phủ ở miền Nam Thái Lan cho biết.

Ở Sri Lanka, sự trở lại của nội chiến càng làm cho những nạn nhân của sóng thần lâm vào tình trạng bi đát hơn - Tổng thư ký LHQ vừa mãn nhiệm Kofi Annan đã chỉ trích và kêu gọi Lực lượng các con hổ giải phóng Tamil và quân đội hạ vũ khí.

"Không ai có thể ngăn được sự tàn phá của sóng thần, nhưng chúng ta có thể chặn những con sóng của xung đột đang de dọa tính mạng và tương lai của những người dân Sri Lanka". Các đền đài Hindu và Phật giáo đã vang lên những tiếng chuông cầu nguyện tưởng niệm 35.000 nạn nhân bị thiệt mạng.

Ở Ấn Độ, nơi có khoảng 18.000 người chết, người ta cũng đã tổ chức nhiều buổi lễ tưởng niệm. Ở Malaysia, nơi có 69 người chết, người ta cũng đã trồng đước để bảo vệ cư dân vùng biển.

Sau trận sóng thần năm 2004, số tiền ủng hộ các nạn nhân đã lên đến 13,6 tỉ USD, tuy nhiên vẫn còn có đến 2 triệu người bị mất nhà cửa hiện vẫn đang sống trong cảnh vô cùng khốn khó.

Quay về trang chuyên đề Email    In