Calisto cứng hay mềm?
Thứ Sáu, 21.3.2008 | 16:06 (GMT + 7)
Lần ấy ông không được giữ lại chỉ vì 1USD mà ông đề nghị và ông nói thời điểm ấy ông không cứng mà trái lại là rất mềm.
Sáu năm sau khi ông ngồi lại với VFF để thương thảo hợp đồng trong giai đoạn bóng đá Việt Nam đang cần thầy ngoại thì nhiều người lại thấy ông rất mềm chứ không cứng như từng cứng với BTC giải hay với các trọng tài thổi bậy bạ. Ông không đòi hỏi lương mà chỉ nói trả cho ông như đã trả ông Riedl cũng không sao. Ông đã từng rất giận VFF về cách làm việc nhưng lần ngồi lại này thì cả hai lại rất "tình thương mến thương". Ông muốn VFF gật và VFF đề nghị ông cũng OK. Một cuộc thương thảo nhanh và đầy thiện chí chứ không như trước đây họ xa nhau từ cách nhìn đến xa vì những va chạm trước đó, kể cả va chạm giữa Gạch và VFF trong vài tình huống.
Ông Calisto sống ở Việt Nam đã 8 năm và ông đã hiểu nhiều về cách làm việc. Ông nhận lời khi VFF yêu cầu mà ông không đòi hỏi nhiều vì ông biết VFF 6 năm trước và VFF bây giờ không là một. Hơn hết là ông hiểu bây giờ khi ông nắm đội tuyển nếu được ông sẽ có tất cả và nếu mất chưa hẳn là ông mất.
Ông Calisto chắc chắn sẽ rất cứng trong chuyên môn và trong cách nhìn nhận con người. Đó là điều tốt và là điều kiện cần cho một nhà cầm quân.
Nhưng việc ông mềm trong cách xử lý chưa hẳn đã là tốt. Hy vọng ông biết mềm vì cái chung sẽ không ảnh hưởng với kiểu "mềm" nhượng bộ mà nhiều thầy ngoại từng mắc phải khi ở lâu với bóng đá Việt Nam và với VFF.