Calisto làm gì với vị trí HLV trưởng?
Thứ Tư, 19.3.2008 | 22:27 (GMT + 7)
Với hai vấn đề tự hỏi ấy, ông đã lần lượt tìm cho mình câu giải đáp vào thời điểm 2002 như sau: Một đội tuyển đã chạm đỉnh sau thất bại ở Tiger Cup 2000 và một đội Olympic thua tan nát ở SEA Games, nhưng không phải trong hai đội tuyển ấy không có những nhân tố tốt. Thế là ông gom cả hai lứa ấy lại với ý đồ rất rõ ràng: Các cựu binh tốt sẽ làm nền cho lớp trẻ và sự kèm cặp ấy trước mắt giải quyết được một đội tuyển hiện tại rồi sau đó là những nhân tố trẻ cho tương lai.
Tiger Cup 2002 ấy, ông tìm ra hàng loạt tài năng mới như: Minh Phương, Tài Em, Xuân Thành, Trung Tuấn. Đấy còn là Tiger Cup mà ông làm mới một Văn Quyến từng bị bỏ đi trước SEA Games 21 năm 2001. Chỉ tiếc là sau đó khi tính đến bước hai để chuẩn bị cho SEA Games 22 thì ông không ngồi vào ghế HLV trưởng nữa, vì những trục trặc trong thương thảo để tái ký hợp đồng.
Bây giờ, liệu ông Calisto có tự hỏi như 6 năm trước ông từng hỏi chính mình?
Sẽ lại là câu hỏi làm gì với chức vụ HLV trưởng và mình có gì trong tay?
Thực chất thì so với 2002, ông Calisto có nhiều hơn dù hiện tại những nhân tố ở đội tuyển đã chạm đỉnh. Tài Em, Minh Phương 6 năm trước còn là phát hiện mới thì nay là cựu binh. Có một Công Vinh với ông rất mới, nhưng lại là quá cũ của đội tuyển. Có chăng là hàng loạt những cầu thủ trẻ của Thể Công chơi rất bốc và cũng rất hợp nhãn với ông và một Santos đã là thủ môn nội.
Có phải vì thế mà ông dám nhận chỉ tiêu cao ở AFF Cup 2008 này?