Xã hội Nói hay đừng Email    In

Cao lớn nhưng chưa khoẻ

Thứ Sáu, 8.1.2010 | 09:05 (GMT + 7)

(LĐ) - - Cứ tưởng phen này anh nào chơi “một dế nhiều sim” không đăng ký trích ngang sẽ bị cắt, bị phạt, hoá ra cũng giơ cao đánh khẽ, lại còn gia hạn cho 1 tháng.

- Chuyện nhỏ, vấn đề là nhân dịp ra tay quản lý mới phát hiện ra con số thành tích nước ta 126,4 máy điện thoại/100 dân là con số ảo.

- Chết! Vì đưa con số đó ra mới có danh hiệu nước phát triển thông tin nhanh hàng đầu thế giới, nay công bố thế nhỡ họ cắt danh hiệu thì sao?

- Danh hiệu ảo, ai tính! Riêng điện thoại di động, theo con số báo cáo cả nước có 92 triệu số, tức là cụ già, trẻ con, nông dân vùng chưa phủ sóng cũng có hơn một số máy. Thực tế, chỉ có 50% thuê bao có nhu cầu sử dụng.

- Còn lại vứt đi?

- Chính xác là có nhiều chương trình khuyến mãi quá, thấy rẻ mua chơi, gọi vài cuộc hết tiền vứt đi. Cũng không loại trừ nhiều kẻ mua một nắm sim để quấy rối, đe doạ, trộm cước viễn thông, cá độ bóng đá, phát tán tin rác, quảng cáo lừa đảo…

- Cơ chế thoáng đến mức… tiếp tay cho vi phạm thế thì không được.

- Ấy là chưa kể chuyện chung nhau cơ sở hạ tầng, gây ra cuộc chiến giữa cột và dây, đến nay vẫn chưa vãn hồi được hoà bình.

- Xem ra các bác viễn thông nhà mình có nhiều vấn đề quá nhỉ.

- Nói đúng ra là kiểm soát việc thuê bao “sờ đâu cũng thấy sai” như báo họ nói.

- Sao vẫn “xây cho nhà cao, cao mãi…”?

- Nghe đây, theo báo cáo thì tổng doanh thu của ngành viễn thông năm 2009 là hơn 150.000 tỉ đồng - tăng 62% so với năm 2008. Tiền cao hơn núi, dây dài hơn sông!

- Thảo nào mà khó khăn nào cũng… bỏ qua, cột điện nào cũng leo được.

- Lớn nhanh quá, cao lêu đêu, bây giờ là vấn đề “hậu phát triển”, phải vừa “hay ăn chóng lớn” vừa phải rèn luyện thân thể, học về đạo đức văn hoá kinh doanh…

Quay về trang chuyên đề Email    In