"Cây đại thụ" của làng Bi
Thứ Năm, 27.11.2008 | 21:32 (GMT + 7)
Đây là điạ bàn trọng điểm, phức tạp, các đối tượng thù địch luôn tìm mọi cách chống phá, lôi kép người vượt biên và lén lút truyền đạo trái phép. Để góp phần đảm bảo an ninh biên giới, già làng Hlim đã phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương thực hiện tốt cuộc vận động quần chúng tham gia tự quản đường biên và an ninh trật tự thôn làng.
Già vận động dân làng thực hiện tốt những cam kết với chính quyền, với bộ đội: Khi vắng nhà từ 2 ngày trở lên hoặc đi xa, hoặc thấy người lạ vào nhà, vào làng phải báo ngay cho già làng, trưởng thôn, công an và bộ đội biên phòng; không nghe và không làm theo lời xúi giục kích động của kẻ xấu; không chứa chấp, che giấu người lạ trong nhà, không tiếp tay chỉ đường cho người vượt biên trái phép.
Ngoài ra, già còn nhắc nhở lũ trẻ trong làng thực hiện tốt phong trào "Thanh niên không hút thuốc lá, không uống rượu bia say, không gây mất an toàn giao thông, xây dựng nếp sống lành mạnh, ứng xử có văn hoá".
Chính vì vậy mà bao năm nay, ở làng Bi nói riêng, 6 thôn làng với gần 5.247 nhân khẩu ở xã Ia Dom nói chung đều thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, tạo thành một mối đoàn kết không những giữa đồng bào Việt với nhau, mà còn tạo nên sự gắn bó mật thiết giữa nhân dân vùng biên giới hai nước láng giềng Việt Nam - Campuchia.