Thể thao Bóng đá Email    In

Châu Á tự tin trước ngày hội lớn

Thứ Ba, 25.5.2010 | 08:18 (GMT + 7)

(LĐ) - Dù đều rơi vào những bảng đấu không hề dễ dàng với những đối thủ được đánh giá cao hơn nhiều, song cả 4 đại diện của Châu Á - từ những thế lực cũ như Nhật Bản, Hàn Quốc tới thế lực mới Australia và cả "tân binh" CHDCND Triều Tiên - đều hết sức tự tin và tự đặt cho mình những mục tiêu rất cao ở giải đấu diễn ra trên đất Nam Phi.

Sau những thành công ở World Cup 2006 trên đất Đức (lọt vào vòng 16 đội và chỉ bị đánh bại bởi đội sau này lên ngôi vô địch Italia), đội Australia tất nhiên được kỳ vọng nhiều nhất.

Tuy nhiên, ở World Cup 2010 này, đội bóng có biệt danh “The Socceroos” lại rơi vào bảng đấu không hề dễ dàng.

Cùng bảng với họ còn có đội Đức đã 3 lần vô địch thế giới, thế lực Châu Phi Ghana và Serbia.

Dẫu vậy, HLV Pim Verbeek vẫn tin rằng với một đội hình gồm nhiều cầu thủ giỏi và dày dạn kinh nghiệm, mà nòng cốt là tiền vệ Tim Cahill của Everton, hậu vệ Lucas Neill của Galatasaray, Harry Kewell của Fenerbahce và thủ môn Mark Schwarzer của Fulham, Australia ít nhất cũng lọt vào được vòng 16 đội “và ở đó mọi chuyện đều có thể xảy ra”.

Nhật Bản thậm chí tới Nam Phi với một tham vọng còn lớn hơn. Dù bị chính các CĐV nhà cười chê, HLV Takeshi Okada vẫn không ngừng khẳng định rằng mục tiêu của ông và các học trò ở giải đấu này là lọt vào nhóm... 4 đội mạnh nhất, bởi ông Okada đang có trong tay một lực lượng được đánh giá là đồng đều và thiện chiến nhất từ trước tới nay, là sự kết hợp giữa những cựu binh dày dạn kinh nghiệm như Nakamura, Nakazawa với những cầu thủ trẻ tài năng, mà dẫn dầu là Keisuke Honda - người đang toả sáng ở CSKA Moskva. Với các CĐV xứ hoa anh đào, họ chỉ hy vọng đội nhà vượt qua được vòng bảng, vốn đã là một nhiệm vụ không hề dễ dàng với các vật cản mang tên Hà Lan, Đan Mạch và Cameroon.

Ở các giải đấu lớn, Hàn Quốc luôn được xem là lá cờ đầu của cả Châu Á. Nhưng sau khi lọt vào tới tận trận tranh Giải ba ở World Cup 2002 tổ chức trên sân nhà, “các chiến binh Taeguk” lại gây thất vọng với việc bị loại ngay từ vòng bảng trên đất Đức.

Ở Nam Phi, lọt vào vòng knock-out sẽ là một nhiệm vụ đầy thách thức với thầy trò Huh Jung-Moo, khi đối thủ của họ gồm Argentina, Hy Lạp và Nigeria. Bộ đôi đang chơi bóng ở Anh, Park Ji-sung của M.U và Lee Chung-young của Bolton, sẽ đóng vai hạt nhân trong lối chơi của đội bóng xứ kim chi.

“Đội tuyển chúng tôi mạnh không kém gì bất kỳ đội tuyển nào dự VCK lần này, bởi mọi cầu thủ đều rất tự tin và tràn đầy quyết tâm” - HLV Huh tự tin phát biểu.

Với người anh em cùng bán đảo Triều Tiên với Hàn Quốc, đội tuyển CHDCND Triều Tiên, tự tin và quyết tâm thôi có lẽ là chưa đủ nếu họ muốn vượt qua được vòng bảng. Khi một đội bóng lọt vào bảng đấu có cả Brazil, Bồ Đào Nha lẫn Bờ Biển Ngà, đội bóng ấy sẽ cần tới một điều kỳ diệu nếu muốn có mặt trong nhóm 16 đội mạnh nhất.

Nhưng với Triều Tiên, đội từng lọt vào tới tận vòng tứ kết World Cup 1966, VCK đầu tiên và duy nhất họ tham dự cho tới thời điểm này, sau khi đánh bại cả Italia, thì khái niệm kỳ diệu lại không hề quá xa lạ.

Ngoài vũ khí tinh thần, Triều Tiên còn có một vũ khí cực kỳ “lợi hại”: Sự bí mật. Họ biết rõ về đối thủ, còn đối thủ thì ngược lại.

Quay về trang chuyên đề Email    In

Real và Barca cùng thắng sít sao