Email    In

Cháu Oanh mong được phẫu thuật

Thứ Hai, 10.11.2008 | 07:47 (GMT + 7)

(LĐ) - Ông Nguyễn Văn Hoá và bà Trần Thị Xuân đều là thương binh, trú ở thôn 1, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Hoá đã từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Bình -Trị -Thiên từ năm 1971 đến 1975, bị thương 2 lần và nhiễm chất độc da cam.

Bà Trần Thị Xuân là TNXP thuộc đơn vị N55-552 ở Ngã Ba Đồng  Lộc. Sau khi giải ngũ, hai người kết hôn, sinh được 6 đứa con, trong đó 3 đứa con bị nhiễm chất độc da cam, hai đứa nhiễm nặng đã chết, cháu Nguyễn Thị Oanh (SN 1991) bị dị tật ở mặt (ảnh).

Mặc dù vậy, Oanh vẫn cố gắng vươn lên, hiện cháu học lớp 12, xếp loại khá. Ba người con còn lại của ông Hoá không bị dị tật, nhưng di chứng của chất độc dioxin cũng làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của các cháu.

Đứa lớn nhất của ông bà đang trị bệnh trong TP.Hồ Chí Minh. Mỗi khi thời tiết thay đổi, ông Hoá thường rất đau đớn do những mảnh đạn còn nằm ở tay và chân. Từ năm 1990, mắt của ông không thể nhìn được.

Mọi việc nặng nhẹ trong nhà  đổ dồn trên đôi vai gầy yếu của bà Xuân (thương binh 4/4), khổ về con cái, suy sụp tinh thần, bà Xuân thường xuyên đau ốm. Hàng ngày, lo cơm ăn áo mặc cho cả gia đình đã quá chật vật,  ông bà không thể dành tiền để cho em Oanh đi phẫu thuật.

Rất mong các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hãy quan tâm, hỗ trợ để em Oanh có điều kiện phẫu thuật dị tật ở mặt, giúp em ổn định cuộc sống và hoà nhập cộng đồng.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ 51 Hàng Bồ, Hà Nội. ĐT: 04.9232756, 094.6361838. Địa chỉ Email: Tamlongvang@laodong.com.vn hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng; số tài khoản 10201.00000.13374. Tại chi nhánh Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Quay về trang chuyên đề Email    In