Xã hội Email    In

Cháy - ám ảnh mùa khô

Thứ Năm, 18.3.2010 | 09:09 (GMT + 7)

(LĐ) - Thời tiết nắng nóng khô hanh đã đẩy toàn bộ diện tích rừng ở ĐBSCL rơi vào tình trạng báo động cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Và không chỉ có rừng,  đã có nhà máy, khu dân cư cháy lớn ở đầu mùa khô này...

Theo dự báo thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, nắng nóng có khả năng kéo dài cho đến hết tháng 4. Cháy đang trở thành nỗi ám ảnh...

Nguy cơ lớn nhất 10 năm qua

Do xuất hiện không khí hanh khô ngay cuối mùa mưa năm 2009 nên mới cuối tháng 01.2010, 100% diện tích rừng toàn tỉnh với hơn 12.000ha đã đạt mức báo động cháy cấp IV, cấp nguy hiểm, tương đương với đỉnh điểm nắng hạn trong 10 năm qua (tháng 3 hàng năm).

Vì thế mới bước vào đầu tháng 3, toàn bộ diện tích rừng ở An Giang đã đạt mức báo động cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm. Trong đó vùng trọng điểm cháy khoảng 6.808ha chiếm 55,84%/ tổng diện tích thuộc 3 địa bàn: Huyện Tri Tôn: 3.973ha, gồm: khu vực núi Giài, núi Cô Tô, rừng tràm thuộc các xã Tân Tuyến, Tà Đãnh, Vĩnh Gia, Lương An Trà. Huyện Tịnh Biên: 2.735ha, gồm: Rừng tràm Trà Sư, núi Phú Cường, núi Đất; núi Nhọn, núi Cấm... Thị xã Châu Đốc 100ha (núi Sam).

Kỹ sư Bành Thanh Hùng, Trưởng phòng Bảo vệ rừng- Bảo tồn thiên nhiên, Chi cục Kiểm lâm An Giang cho biết,  hầu hết các thửa rừng này có lớp thực bì bên dưới rất dầy, có nơi lên đến trên 2 tấc... Tất cả đang rất khô giòn... chỉ cần đóm lửa nhỏ vô chạm vào là sẵn sàng ngấm ngầm lan tỏa rộng rồi bùng phát thành đám cháy lớn.

Cty Lâm nghiệp U Minh Hạ, Vườn quốc gia Vồ Dơi đã chính thức phát văn bản nghiêm cấm mọi người dân vào rừng với bất cứ hình thức nào. Dù từ đầu mùa khô đến nay, U Minh Hạ mới ghi nhận 2 vụ cháy nhỏ, nhưng nguy cơ cháy rừng đã được báo động do có đến trên 20.000 hộ dân sinh sống trên đất lâm phần.

Ông Nguyễn Kiên Cường, Phó giám đốc Sở NNPTNT Cà Mau cho biết: "Chúng tôi chính thức nghiêm cấm người dân đốt đồng ở vùng đệm, đốt rừng ăn ong, đốt rẫy nhưng việc sinh hoạt hàng ngày của trên 20.000 hộ dân trên đất phân phần rất phức tạp tiềm ẩn lớn nguy cơ cháy rừng".

“Bà hỏa” đã xuất hiện nhiều nơi...

15 vụ cháy xảy ra trên địa bàn Phú Quốc chỉ chưa đầy 3 tháng đầu năm 2010, là một con số quá đáng lo ngại, bởi hỏa hoạn chưa từng xảy nhiều và liên tục như vậy trên địa bàn huyện đảo này từ trước đến nay. Và không chỉ có Phú Quốc, hầu hết các địa phương trong tỉnh Kiên Giang cũng đang được đặt trong tình trạng “báo động đỏ” về nguy cơ cháy khi mà tình trạng khô hạn ngày càng diễn ra nghiêm trọng.

Có mặt tại một khu dân cư ở phường Rạch Sỏi (phía sau Bến xe Kiên Giang), thành phố Rạch Giá, chúng tôi không khỏi kinh ngạc trước việc xem thường “bà hỏa” của cư dân nơi đây. Hơn một nửa trong số cả trăm căn nhà khu vực này là nhà lá nằm san sát nhau, điện thì câu móc như mạng nhện, chỉ cần một sơ suất nhỏ trong sử dụng lửa hoặc chập điện, cả khu vực này sẽ không khỏi biến thành tro, bởi xe cứu hỏa không vào được. Chị Thủy, 50 tuổi, một cư dân của “xóm khu mộ Cả Bé” thuộc khu phố 2, phường Rạch Sỏi thản nhiên: “Mấy chục năm sống ở đây có hề hấn chi. Nếu có cháy thì xuống kinh múc nước lên dội...”.

Tại nhiều khu trung tâm thương mại, chợ trong tỉnh Kiên Giang nguy cơ cháy cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Không thể đùa với lửa

Nguy cơ cháy đang trên đỉnh cao chót vót, công tác chữa cháy lại tuột xuống tận đáy của sự lo lắng. Dù kế hoạch PCCC rừng phân công và phân chia trách nhiệm rất cụ thể cho từng bộ phận được trang bị máy bơm, ống dây... sát với đặc thù địa hình, nhưng tất cả gần như bị vô hiệu hóa do thời tiết nắng hạn kéo dài đã làm cạn kiệt nhiều nguồn nước tại các vùng trọng điểm.

Còn tại các vùng núi cao, công tác này càng thêm ngặt nghèo khi hầu hết các dòng suối chảy tràn đã ngừng hoạt động. Vì vậy một khi xảy ra cháy, chỉ có thể sử dụng biện pháp duy nhất để can thiệp là chữa cháy bằng thủ công nên khả năng khống chế ngọn lửa là rất thấp. “Vì vậy, một trong những biện pháp hữu hiệu nhất của công tác bảo vệ rừng trước sự tấn công của bà hỏa là phòng chống từ xa”, kỹ sư Hùng nhấn mạnh.

Ngày 31.12.2009, UBND tỉnh Kiên Giang buộc phải có ý kiến chỉ đạo: “Trong năm 2010, tất cả các chợ trong tỉnh đều phải có máy bơm nước, hệ thống đường ống đảm bảo chữa được cháy. Nguồn đầu tư huy động từ các hộ kinh doanh trong chợ; các ngân hàng cho dân vay vốn để đầu tư hệ thống này...”. Nạn cháy ở Kiên Giang đang tiếp tục diễn biến phức tạp.

Trong khi các địa phương Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang, Kiên Giang...  sẵn sàng cho công tác PCCR thì tại Sóc Trăng công tác này chưa được chú ý đến. Ông Phan Văn Xê, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Sóc Trăng cho biết, trong đợt kiểm tra công tác PCCR gần đây đã phát hiện tại phân khu rừng tràm huyện Thạnh Trị (Thuộc Cty Lâm nghiệp Sóc Trăng) có trên 4.000ha rừng tràm đang khô hạn báo động cháy cấp 5, nhưng Cty này chưa có phương án PCCR hợp lý.

UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị Cty Lâm nghiệp Sóc Trăng bơm nước vào chân rừng để tạo độ ẩm, ngăn chặn cháy nhưng chưa được Cty Lâm nghiệp chấp nhận vì cho rằng việc bơm nước vào rừng sẽ làm cho tràm chậm lớn.

Đã có quá nhiều bài học đắng cay về sự hủy diệt của lửa. Lúc này, không thể chủ quan, lơ là với nạn cháy, nhất là trong một mùa khô gay gắt.

>> Bắc Tây Nguyên thành trọng điểm cháy rừng
>> Phập phồng nỗi lo cháy rừng
>> Gương mặt trực chiến của “Kỳ quan thiên nhiên thế giới” Phan Si Păng!
>> “Tỉnh ngộ” bởi lửa núi Hoàng Liên!
>> “Nóc nhà” Đông Dương: Kiệt sức với giặc lửa

Quay về trang chuyên đề Email    In

Tưng bừng pháo hoa giao thừa năm Nhâm Thìn