Xã hội Email    In

Cháy cơ sở nệm mút, 7 người thiệt mạng

Thứ Năm, 11.3.2010 | 12:44 (GMT + 7)

(LĐĐT) - Hai mẹ con bà giám đốc doanh nghiệp Siêu Vĩnh Lợi (Bình Dương) và 5 người khác đã bị lửa thiêu chết trong vụ hoả hoạn kinh hoàng tại cơ sở sản xuất của doanh nghiệp này xảy ra sáng sớm hôm nay (11.3).

• Cháy lớn tại chung cư 18 tầng ở Hà Nội, 2 người thiệt mạng 

Khoảng 3 giờ ngày 11.3, ngọn lửa đã bốc cháy dữ dội tại cơ sở chuyên sản xuất nệm mút, ghế bọc da xuất khẩu thuộc DNTN Siêu Vĩnh Lợi (ấp Bình Thuận 2, xã Thuận Giao, huyện Thuận An). Bảy người đã bị chết cháy. Ngọn lửa còn thiêu rụi phân xưởng rộng trên 400m2 và căn biệt thự liền kề của DN này cùng nhiều máy móc, thiết bị và 3 xe máy, 1 ôtô tải, 1 xe Toyota Innova.

Chiều 11.3, Cơ quan điều tra - CA tỉnh cho biết: Đã xác định tên các nạn nhận gồm: Chị Nguyễn Thị Kiều, bà Phạm Thị Luyện (mẹ chị Kiều), Lê Nguyễn Đức Tài (5 tháng tuổi là  con của chị Kiều), Trương Văn Phương, Đoàn Thị Nhung, Phạm Thị Hồng và Phạm Thị Huyền. Tại hiện trường, một bầu không khí tang thương bao trùm cả khu phố. 

Theo thông tin ban đầu, những người chết đều là người thân trong 1 gia đình, trong đó có chị Nguyễn Thị Kiều (SN 1976) là giám đốc DN cùng với đứa con mới 5 tháng của chị. Ngoài ra, còn có mẹ già và các cháu trai, gái làm lái xe, thư ký và các công nhân. 

Theo ông Phạm Minh Tuấn (cậu ruột của nạn nhân Nguyễn Thị Kiều) là CA quận Bình Thành (TPHCM) cho biết, tối ngày 10.3, cơ sở Siêu Vĩnh Lợi và công nhân còn làm tăng ca đến 21 giờ. Sau đó, mọi người đi ngủ, chỉ còn bảo vệ trực ngoài cổng. Nhân viên bảo vệ phát hiện lửa xuất phát ở khu nhà ở phía trước nhà xưởng, nhưng không thể vào bên trong nhà đánh thức.

Nhiều khả năng sau khi phát hiện cháy, mọi người trong nhà từ trên lầu tụt xuống, các nạn nhân đã dồn xuống tầng dưới của ngôi nhà nhằm thoát thân. Nhưng ngọn lửa đã cháy lan nhanh và chắn ngay lối thoát, khiến tất cả chạy dồn về khu vực nhà xưởng phía sau nhà và gọi cầu cứu, nhưng lửa cháy nệm mút lan ra quá nhanh, khói độc bao trùm cả khu vực nên 7 người bên trong bị ngạt thở dẫn đến chết cháy.

Theo một số người dân sinh sống gần đó cho biết, thời điểm trên, nghe tiếng kêu la của những người sinh sống trong căn nhà này, mọi người bừng tỉnh giấc. Ngọn lửa phát ra từ căn biệt thự phía trước và sau đó lan ra trên diện rộng. Chỉ hơn mấy phút sau, ngọn lửa đã bao trùm lấy toàn bộ căn nhà. Nghe tiếng kêu cứu, mọi người phát hiện chị Kiều ôm con chạy ra cửa trước để tìm cách mở cửa.

Tuy nhiên, cánh cửa đóng kín; sau đó, chị Kiều chạy ra cửa thoát hiểm bên hông nhà, nhưng vẫn không cách nào thoát ra được.  Một công nhân ở khu nhà trọ kế bên DNTN Siêu Vĩnh Lợi kể lại: Khoảng 3 giờ sáng, chúng tôi đang ngủ đột nhiên nghe tiếng nổ rất lớn phát ra làm rung chuyển. Lúc đó, mọi người ở các nhà kế bên chạy ra thì nghe tiếng la kêu cứu trong nhà, lửa đã bao trùm toàn bộ nhà xưởng và căn biệt thự. Chúng tôi nghe tiếng kêu cứu phía sau  khu nhà trọ, nhưng tất cả bất lực vì lửa cháy quá lớn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSPCCC CA tỉnh đã huy động 12 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục CBCS xuống hiện trường chữa cháy. Tuy nhiên do cháy lớn và lan rộng, một phần mái tôn bị sập xuống nên cống tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến gần 6h cùng ngày, ngọn lửa mới được dập tắt. Hiện các cơ quan chức năng Bình Dương, cùng lực lượng cứu hộ đang khám nghiệm hiện trường.

Thượng tá Lê Anh Việt - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC-CA tỉnh cho biết, vụ hoả hoạn xảy ra tại DN Siêu Vĩnh Lợi không lớn, nhưng chữa cháy rất phức tạp, do nguồn nước xa...  Đây là vụ cháy tồi tệ nhất trong thời gian gần đây tại Bình Dương. 
 

Hiện trường còn lại của cơ sở sản xuất chỉ còn là đống đổ nát. Ảnh Trung Thành.

Hiện trường còn lại của cơ sở sản xuất chỉ còn là đống đổ nát. Ảnh Trung Thành.
Hiện trường còn lại của cơ sở sản xuất chỉ còn là đống đổ nát. Ảnh Trung Thành.

Một người dân thuật lại: Lúc 3 giờ sáng họ nghe tiếng nổ lớn phát ra làm rung chuyển khu phố. Mọi người chạy ra thì nghe tiếng la kêu cứu trong nhà doanh nghiệp tư nhân Siêu Vĩnh Lợi. Lúc đó, lửa cháy đã bao trùm toàn bộ nhà xưởng và căn biệt thự. Người dân phá cửa sắt, nhưng không tài nào mở được vì cửa đóng kín từ bên trong, nên 7 người trong nhà không ai thoát ra được.

Cơ sở gia công nệm mút Siêu Vĩnh Lợi đóng trên diện tích gần 200m2 đã bị đổ sập hoàn toàn. Căn biệt thự bên cạnh cũng bị cháy có nguy cơ đổ sập. Hai chiếc xe hơi, xe tải và xe máy cũng bị lửa thiêu rụi.

Thượng tá Lê Anh Việt, Trưởng phòng cảnh sát PCCC-Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vụ hoả hoạn xảy ra tại DN Siêu Vĩnh Lợi không lớn, nhưng việc chữa cháy rất phức tạp do nguồn nước xa.

Cho đến 5 giờ sáng, vụ hoả hoạn đã dập tắt, nhưng để lại hậu quả nghiêm trọng với 7 người chết.

Nguyên nhân vụ đang được điều tra làm rõ.

Hiện các ngành chức năng đang tập trung tìm kiếm các nạn nhân.

Phương tiện cơ giới đã được huy động tìm kiếm các nạn nhân trong vụ hoả hoạn kinh hoàng xảy ra sáng 11.3. Ảnh Trung Thành.

Phương tiện cơ giới đã được huy động tìm kiếm các nạn nhân trong vụ hoả hoạn kinh hoàng xảy ra sáng 11.3. Ảnh Trung Thành.
Phương tiện cơ giới đã được huy động để tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh Trung Thành.

Quay về trang chuyên đề Email    In

Clip toàn cảnh cháy chợ Quảng Ngãi