Văn hóa Nghìn năm Thăng Long Email    In

Cháy nhà làm chết cháu bé và một bà cụ bỏng nặng

Thứ Ba, 8.1.2008 | 08:26 (GMT + 7)

(LĐ) - Đám cháy bùng phát khi cả nhà đi làm, ở nhà chỉ có hai ông cháu, xảy ra tại số 451/64/4 đường Phạm Thế Hiển, P.3, Q.8. Đám cháy lan nhanh, bén vào đồ đạc trên căn gác gỗ; nghe tin, bà cụ đang đi bán chè lao về nhà tìm đứa cháu và bị lửa quật ngã.

Theo lời của ông Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1947), sáng 7.1, cả nhà đều đi làm, chỉ có ông và đứa cháu Nguyễn Nhật Tân (SN 2002) ở nhà. Cháu Tân tạm nghỉ học vì đang bị bệnh, ông Nghĩa nấu chè để cho vợ là bà Trần Thị Thậm đi bán dạo quanh khu phố. Lúc đó khoảng 7 giờ 30 phút sáng 7.1, ông Nghĩa ở bên dưới thì nghe cháu Tân gọi cháy chiếc đầu máy đang kết nối với tivi trên căn gác gỗ.

Ông Nghĩa vội chạy lên thì thấy lửa đã bùng phát, bén vào đồ đạc, nhưng lúc này lại không thấy cháu Tân đâu cả. Ông Nghĩa lo dập lửa, một đằng bà Thậm nghe tin chạy về, lao lên gác tìm đứa cháu. Nhưng lúc bấy giờ lửa đã bao trùm toàn bộ căn gác rộng hơn 30m2, bà Thậm bị lửa quật ngã gây bỏng nặng. Người dân vội vã cứu được ông Nghĩa và bà Thậm ra ngoài, nhưng cháu Tân thì không tìm thấy.

Đến 10 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Kiểm tra hiện trường, các cơ quan chức năng phát hiện xác cháu Tân trong căn phòng nhỏ, nằm trên căn gác gỗ đã bị lửa thiêu trụi hoàn toàn (ảnh). Riêng bà Thậm hiện đang nguy kịch trong Bệnh viện Chợ Rẫy do bỏng nặng.

Quay về trang chuyên đề Email    In