Xã hội Nói hay đừng Email    In

Chạy văng cả tiền

Thứ Bảy, 16.1.2010 | 09:21 (GMT + 7)

(LĐ) - - Tuần này có chuyện 2 sĩ quan CSGT đường bộ ở Tiền Giang bị đình chỉ công tác để điều tra về chuyện… rơi tiền.
- Ai nhặt được?

- Chuyện thế này: Tổ tuần tra đặc biệt của Bộ CA đã mật phục ở địa điểm 2 sĩ quan đang làm nhiệm vụ.

- Bộ phối hợp với CA tỉnh là chuyện bình thường, trên hỗ trợ dưới.
- Có phải thế đâu, khi trên xuất hiện, 2 bác dưới bỏ chạy, một bác 2 sao 2 vạch khi tháo chạy, từ trong túi văng ra tập tiền 1,5 triệu đồng.

- 1,5 triệu thì tháng nào lãnh lương tớ cũng có hơn số tiền đó trong túi trên đường về “cống nạp” bà xã. Có gì quan trọng?

- Thế bác lãnh lương mang về nộp vợ, trông thấy công an có hốt hoảng bỏ chạy không?

- Sao phải chạy?

- Thế, họ đã phục, tức là đã rình, đã rình là có nghi vấn. Chuyện CSGT thỉnh thoảng có bác ăn tiền là đề tài cũ, không có gì phải bàn chứ gì?

- Tớ có biết cũng để bụng, nhưng báo chí họ nói nhiều quá.

- Vậy là đã rõ. Ai cũng biết, có người đã “dính đạn” nhưng đã “làm luật” nên vẫn an toàn. Nay theo bác, tổ công tác từ bộ vào có gì sai?

- Ô hay, tớ đã nói các bác là chức năng, làm gì có sai.

- Nay họ đình chỉ để điều tra xem có sai thì sao?

- Thì cứ chờ đã. Mình đừng đoán già đoán non. Nhiệm vụ của mình là giao thông đúng luật. Thế thôi nhá!

Quay về trang chuyên đề Email    In