Bạn đọc viết Email    In

"Chép thì mới có cái để học chứ"

Thứ Năm, 29.5.2008 | 14:41 (GMT + 7)

Quả thật việc học đối với em rất chán và chẳng hứng thú tý nào cả. Em vừa học xong môn lịch sử kinh tế, em cũng không hiểu vì sao thầy dạy chỉ lo đọc cho các sinh viên chép, ngoài ra còn nói: các em chép thì mới có cái mà để học nữa chứ.

Quả thật em cũng chẳng đồng tình với ý kiến của thầy gì cả, với một quan điểm của một thầy giáo như vậy làm sao có thể làm tốt được nhiệm vụ chứ. Ngoài ra, trong một học kỳ có 9 môn học mà tới 5 - 6 môn học thính giảng thì làm sao bảo đảm là sinh viên có thể nắm được kiến thức chứ.

Việc quản lý thì chẳng thống nhất. Trong giờ học thì có lớp học, có lớp giải lao - ồn ào không thể tập trung được. Đi học thì sáng, chiều, tối đều có thì làm sao mà sinh viên có thể tìm hiểu cuộc sống bên ngoài.

Quay về trang chuyên đề Email    In
Bài viết của độc giả trong chuyên mục Bạn đọc viết có thể không trùng với quan điểm của tòa soạn và không có nhuận bút.