Chị Ba Sương đã cứu chúng tôi
Thứ Sáu, 27.11.2009 | 08:37 (GMT + 7)
Tôi (Nguyễn Văn Liên - Phó Giám đốc) được giao đưa nhóm cán bộ kỹ thuật đưa đi nghiên cứu thị trường, tìm kiếm cơ hội làm ăn. Lúc ấy, VN bắt đầu xuất khẩu gạo, một số đơn vị phải nhập máy lau bóng gạo để đáp ứng yêu cầu của thị trường gạo thế giới. Chúng tôi đã bằng mọi cách nghiên cứu các máy lau bóng gạo ở Bến Lức (nhập của Hãng Satake - Nhật Bản), ở Sóc Trăng (nhập của Đức), ở Cần Thơ (nhập của Ý)... Chúng tôi đã mất nhiều thời gian để chế tạo chiếc máy lau bóng gạo đầu tiên, công suất nhỏ, giá thành chỉ bằng 30% so với máy cùng loại nhập của các hãng nước ngoài.
Chúng tôi vừa tiếp tục nghiên cứu, vừa chào hàng máy mới, nhưng không ai mua vì họ không tin vào máy chế tạo trong nước. Trong lần đến nghiên cứu máy Satake của Cty lương thực TPHCM lắp đặt ở Chợ Đệm, tình cờ tôi gặp chị Ba Sương cũng đến coi máy. Chị cho biết, Nông trường Sông Hậu (NTSH) đã ký biên bản ghi nhớ với một nhà cung cấp của Thái Lan lắp đặt hệ thống xay xát, lau bóng gạo xuất khẩu cho nông trường.
Tôi đã mừng phát run khi chị nói: "Nếu các em làm được, chị sẽ hồi Thái Lan, để các em làm. Chị bao giờ cũng ủng hộ hàng trong nước". Thế nhưng, chúng tôi không có vốn, trong khi dự án nhà máy sản xuất gạo xuất khẩu của NTSH là cả một hệ thống hoàn chỉnh, vốn đầu tư lên đến mấy tỉ đồng, là số tiền khá lớn lúc đó.
Chị Ba cho chúng tôi ứng vốn để làm. Mấy chục kỹ sư, công nhân của chúng tôi đã làm ngày, làm đêm, ngày Tết không nghỉ, để sớm hoàn thành công trình. Trong những tháng đó, chị Ba đối xử với chúng tôi như người nhà, tạo những điều kiện thuận lợi nhất để chúng tôi hoàn thành công việc. Cuối cùng, nhà máy đã hoàn thành và chạy rất tốt.
Sự kiện "nhà máy Satake" đầu tiên do người VN chế tạo tại NTSH đã làm rúng động giới kinh doanh, xuất khẩu gạo cả nước. Rất nhiều công ty lương thực trong vùng đã đến tham quan. Hàng loạt các đơn hàng từ Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang... đến tới tấp với chúng tôi. Sau đó, không chỉ chúng tôi, mà các đơn vị khác trong nước cũng chế tạo được máy lau bóng gạo. Kể từ đó, hầu như không còn ai nhập máy lau bóng gạo của nước ngoài. Từ thành công với máy lau bóng gạo, Cty CKLA đã hồi sinh mạnh mẽ để trở thành một DN ăn nên làm ra cho tới ngày hôm nay.
Những ngày qua, theo dõi thông tin thấy chị Ba bị nạn, tôi rất đau lòng. Gần 400 cán bộ, công nhân Cty CKLA sẵn sàng làm mọi việc, kể cả phụng dưỡng chị, để trả ơn cho chị và để cho phần đời còn lại của chị tốt đẹp hơn.