Chị Thuỷ trả lại của rơi
Thứ Ba, 2.6.2009 | 07:40 (GMT + 7)
Khoảng 2h chiều ngày 7.5.2009, chị Thuỷ thấy có người đàn ông đi xe máy đánh rơi chiếc túi xách ngay trước cửa nhà mình. Chị liền chạy ra, thì người đó đã đi mất. Tối về, người đó vẫn không thấy quay lại, chị liền mở ra xem, thì thấy trong túi có chiếc máy ảnh Canon và sổ sách giấy tờ của ông Đỗ Khắc Chuỳ - ở xã Phượng Lâu (Việt Trì). Chị đã điện thoại cho ông về nhận.
Gặp ông Chuỳ, ông bảo: "Tôi mua chiếc máy ảnh đó 4 triệu 500 ngàn đồng cách đây 4 năm. Khi đánh rơi, tôi nghĩ mười mươi là mất, chứ không hy vọng tìm thấy". Nhận lại máy ảnh, ông Chuỳ rất mừng và xin hậu tạ, nhưng chị Thuỷ dứt khoát không nhận. Trước đây, chị Thuỷ từng là TNXP, chuyển ngành sang làm cán bộ lương thực, rồi về hưu. Chồng chị Thuỷ là thương binh 3/4, nhưng hàng ngày vẫn phải chạy xe ôm.
Còn chị vừa buôn bán nhỏ, vừa làm tổ trưởng dân phố, làm Chi hội phó Hội Cựu TNXP phường Dữu Lâu. Được hỏi kinh tế nhà chị vẫn còn khó khăn, suy nghĩ như thế nào mà chị trả lại của rơi? Chị bảo: "Người ta mất của đau xót thế nào, thì mình cũng như vậy, nên tôi quyết định trả".