Bạn đọc viết Email    In

Chia sẻ

Thứ Hai, 26.5.2008 | 14:32 (GMT + 7)

Tôi thật sự chia sẻ với thầy. Tôi không phải là giáo viên nhưng tôi thật sự thông cảm với thầy bởi cái nghịch lý này đã đeo đuổi tôi hơn 10 năm trời làm công bộc của dân.

Tôi cũng đã tốt nghiệp đại học, khi ra trường tôi được biên chế nhà nước, nhưng đến nay lương của tôi chỉ 1,8 triệu đồng, ở vùng sâu vùng xa nay thật sự không làm thêm được việc gì để cải thiện thu nhập.

Nhưng chúng tôi cũng thấy an phận khi không thấy sự mất bình đẳng về lương. Từ ngày tôi về huyện, một số thầy, cô giáo còn đang bổ túc cấp 2, rồi cùng lúc bổ túc cấp 3 và học đại học từ xa nhưng đồng thời vẫn đứng lớp không thiếu tiết nào và lương không lý giải được 5-6 triệu đồng/tháng. Có thầy hiện nay hơn 8 triệu đồng( lương cao nhất trong huyện). Lý do là giáo viên lâu năm....

Và thực tế buồn, thời nay nhiều giáo viên có trình độ đại học về đây xin dạy học đều có tâm trạng như thầy và thế là họ phải chia tay đi tìm việc khác.

Quay về trang chuyên đề Email    In
Bài viết của độc giả trong chuyên mục Bạn đọc viết có thể không trùng với quan điểm của tòa soạn và không có nhuận bút.