Bạn đọc viết Email    In

Chính quyền địa phương ở đâu?

Thứ Ba, 9.3.2010 | 18:38 (GMT + 7)

Tôi đã đến Chùa Hương và cũng tận mắt thấy những cảnh như thế này. Thật là phản cảm ở một nơi cần sự chay tịnh, linh thiêng.

Không biết chính quyền địa phương ở đâu mà không dẹp bỏ. Hai năm trước khi đi cùng đoàn khách nước ngoài, họ hỏi chúng tôi đó là con gì, thịt gì (khi đó họ không để nguyên lông như hiện nay) và lắc đầu quay mặt đi. Thật là xấu hổ và thương thay tính tàn nhẫn của con người.

Tôi rất hy vọng khi Hà Tây sáp nhập về Hà Nội thì chuyện kinh doanh thịt thú rừng ở Chùa Hương sẽ không còn. Vậy mà...? Đề nghị chính quyền Thủ đô mạnh tay trấn áp và kỷ luật thật nặng lãnh đạo địa phương nếu để tái diễn.

>> Các ý kiến khác cùng chủ đề

Quay về trang chuyên đề Email    In
Bài viết của độc giả trong chuyên mục Bạn đọc viết có thể không trùng với quan điểm của tòa soạn và không có nhuận bút.