Chính quyền tiếp tay cho hành vi lừa đảo
Thứ Hai, 22.12.2008 | 08:39 (GMT + 7)
Điều đáng nói là chính quyền địa phương vẫn vô tư "chứng thực" công nhận những vụ "lừa đảo" diễn ra!
Theo điều tra của PV Báo Lao Động, Năm 2007, ông Bành Tam mua căn nhà số 140 đường Lý Phục Man, thuộc khu phố 3, P.Bình Thuận, Q.7 có diện tích hơn 169m2. Căn nhà này có sổ hồng (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở), do ông bà Bùi Thanh Lộc và Nguyễn Thị Nguyệt đứng tên chủ sở hữu. Ông Tam cùng bên bán ra Phòng Công chứng số 1 thực hiện hợp đồng mua bán ngày 13.2.2007. Ông Tam được UBND Q.7, do ông Phó Chủ tịch Trương Văn Thủ ký cho phép đăng bộ qua tên chủ sở hữu vào ngày 13.7.2007.
Đùng một cái, ngày 7.8.2008, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng của UBND Q.7 đến nhà ông Tam thông báo nhà bị giải toả để thực hiện DA đường Lý Phục Man. Ông Tam chấp hành nhưng khi hỏi tiền bồi thường giải toả mới hay một người nào đó đã nhận từ lâu lắm rồi.
Ông Tam làm đơn khiếu nại, vụ việc chưa được giải quyết thì ngày 2.12.2008 mới đây, cũng chính ông Phó chủ tịch UBND Q.7 Trương Văn Thủ ký quyết định thu hồi sổ hồng của ông Tam!
Theo điều tra của chúng tôi, chuyện vô lý này xảy ra không những ở nhà ông Tam mà còn nhiều hộ dân khác. Bởi DA đường Nguyễn Văn Linh, khu vực Q.7 có từ năm 1996, diện tích ngôi nhà ông Tam trước đây chỉ có 72m2, song chủ cũ là Võ Văn Thương lại biến hóa hợp thức thành hơn 169m2.
Nhưng điều đáng nói là ngôi nhà này nằm trong diện giải toả trắng để thực hiện DA và chính ông Thương đã nhận tiền đền bù giải toả rồi nhận cả đất tái định cư, nhưng không bị UBND Q.7 thu hồi sổ hồng mà nó còn phình ra to hơn diện tích cũ.
Ông Thương nhận tiền đền bù rồi đem bán nhà cho ông Lộc bà Nguyệt. Sự mua bán trái phép này vẫn được công chứng và cũng chính UBND Q.7 công nhận...