Xã hội Nói hay đừng Email    In

Chờ mặt trời

Thứ Tư, 27.1.2010 | 07:50 (GMT + 7)

(LĐ) - - Sau mỗi đợt thiên tai, bão lụt, đồng bào cả nước lại quyên góp tiền của giúp đỡ lẫn nhau - một nét đẹp trong xã hội còn người giàu, kẻ nghèo.

- Xưa nay vẫn thế, nước giàu các ông bà tỉ phú còn lập cả quỹ từ thiện, có quỹ hoạt động toàn thế giới.

- Ta cũng hình thành nhiều quỹ lắm, nhưng việc phân bổ quỹ lại có vấn đề.

- Như chuyện chi sai đối tượng tiền ăn tết năm trước?

- Chuyện ấy cho qua, chi sai thì sửa. Vừa có một vụ chi lung tung beng, tức là đem quỹ cho người nghèo chi cho "bộ máy", hàng trăm triệu đồng không đến tay người nghèo mà các bác cán bộ đem ra xài mới thành chuyện.

- Chết! Sao dám liều thế? Cẩn thận thông tin thất thiệt.

- Chuyện thật mới đáng buồn, buồn đến mức... "không muốn" nêu tên thật dù báo đã đăng.

- Chú cứ vẽ chuyện. Báo họ đăng thì còn gì phải giấu?

- Thuộc loại tin "nhạy cảm" mà bác. Cho dù tỉnh uỷ một tỉnh ở phía nam (viết tắt là BV) đã kết luận một tổ chức trong tỉnh ngoài chuyện tiêu xài tiền từ thiện, còn mang hàng tỉ đồng quỹ "ủng hộ thiên tai, lũ lụt" gửi tiết kiệm từ chín - mười năm nay, lãi suất đã tới hơn ba tỉ, không báo cáo tồn dư tài chính hằng năm.

- Không chia cho dân, đem "kinh doanh tiền" là sai rồi. Lại còn ỉm tiền lãi suất là thành tội đấy. Tham nhũng 100%, không cãi vào đâu được.

- Cũng còn chờ kết luận cuối cùng. Mình bàn thế là đủ. Ở đây em thấy cần rút ra vấn đề là đồng tiền, dù của Nhà nước hay của dân rót xuống đến người nghèo sao lại có bạc tỉ bị găm lại thế được nhỉ?

- Thiếu công khai, thiếu kiểm tra.

- Sao không nói là tại cán bộ thiếu...

- Chú định nói thiếu trách nhiệm?

- Quên hai từ cũ mèm "trách nhiệm" đi bác, những bác liên quan đến vụ này khuyết điểm to hơn hai chữ "trách nhiệm" nhiều lần.

- Vẽ chuyện, đến tù là cùng chứ gì.

- Chưa nói đến cùng được. Còn chờ...

Quay về trang chuyên đề Email    In